QĐND - Trong số HLV vững như bàn thạch, kể cả khi đội nhà thất bại ở AFF Cup 2012, ESPN chỉ ra những gương mặt: Xáp-phơ (Thái Lan), Ra-da-gô-pan (Ma-lai-xi-a), A-vra-mô-vích (Xin-ga-po), Phan Thanh Hùng (Việt Nam). Lý do? Tất cả những chiến lược gia trên đều được lòng lãnh đạo liên đoàn và cầu thủ...
QĐND - Trong số HLV vững như bàn thạch, kể cả khi đội nhà thất bại ở AFF Cup 2012, ESPN chỉ ra những gương mặt: Xáp-phơ (Thái Lan), Ra-da-gô-pan (Ma-lai-xi-a), A-vra-mô-vích (Xin-ga-po), Phan Thanh Hùng (Việt Nam). Lý do? Tất cả những chiến lược gia trên đều được lòng lãnh đạo liên đoàn và cầu thủ.
Hiệp hội Bóng đá Xin-ga-po từ lâu đã tín nhiệm A-vra-mô-vích. Không những vậy, chiến lược gia này còn tỏ rõ lòng thành khi muốn làm việc lâu dài tại quốc đảo Sư tử, khi đưa Xin-ga-po vô địch giải bóng đá Đông Nam Á 2007, mà không cần tăng lương sau đó.
HLV Phan Thanh Hùng được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) coi như người nhà. Ông Hùng tốt tính, hiểu lẽ đời, thuận theo thời cuộc, là người được VFF tin dùng hơn cả. Tài năng của chiến lược gia này đã được kiểm chứng khi đưa CLB Hà Nội T&T vô địch V-League 2010. VFF rất may khi luôn được các đội bóng ủng hộ trong việc đưa HLV trưởng CLB lên ĐTQG. 2008, Ca-li-xtô đã giúp ĐTVN vô địch sau khi từ giã ghế HLV trưởng ở Đồng Tâm Long An. Liệu sau 4 năm, Phan Thanh Hùng có lặp lại lịch sử? ESPN cho rằng, ĐTVN khó bị đánh bại ở AFF Cup 2012 nhưng để lên ngôi vô địch thì khó. Nguyên nhân: Thiếu một HLV cá tính.
Trong số các HLV ở Đông Nam Á, oách hơn cả là Xáp-phơ, khi chiến lược gia này từng làm việc ở Bundesliga, dẫn dắt Ca-mơ-run thi đấu VCK World Cup 2002. Với Xáp-phơ, AFF Cup 2012 chỉ là cuộc dạo chơi trong khu rừng nhiệt đới. Nhưng đôi lúc, khách du lịch bị đe dọa tính mạng chỉ vì một vết đốt của muỗi. Xáp-phơ rất khó hiểu, khi chẳng màng quan hệ với báo chí Thái Lan. Nếu không có sự bảo đảm tương lai từ Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, hẳn Xáp-phơ không dám lạnh lùng với giới truyền thông xứ Chùa Vàng.
Tại bảng A, Mi-an-ma có sự hiện diện của đồng HLV Park Sung Hwa, cựu HLV đội U20 Hàn Quốc và Ha Heag Jun. Liên đoàn Bóng đá Mi-an-ma giao chỉ tiêu cho Park Sung Hwa và Ha Heag Jun đưa đội nhà vào bán kết AFF Cup 2012. Đây là việc khó, tựa ăn kim chi cay sè vào buổi sáng. Hai HLV trên có tại vị sau AFF Cup 2012, nhiều khả năng không phụ thuộc vào kết quả trên sân cỏ, mà lệ thuộc vào vốn đầu tư của Hàn Quốc vào Mi-an-ma. Nếu chính phủ và các doanh nghiệp Hàn Quốc đẩy mạnh đầu tư vào Mi-an-ma, thì Liên đoàn Bóng đá Mi-an-ma và các cấp lãnh đạo cao hơn, chẳng có lý do gì để sa thải bộ đôi Park Sung Hwa, Ha Heag Jun.
Tương tự, ở bảng B, Liên đoàn Bóng đá Lào không có gì lý do gì để sa thải HLV kiêm Giám đốc kỹ thuật Ki-mu-ra. Mối quan hệ giữa Liên đoàn Bóng đá Lào và Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản đang tốt đẹp. Nếu Lào bị loại từ vòng bảng AFF Cup 2012, cũng là việc mặt trời mọc ở đằng Đông.
Mai-da và Ra-da-gô-ban rất khó bị liên đoàn bóng đá sở tại sa thải trừ phi In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a không lọt qua vòng bảng. Ra-da-gô-pan đang bị “ném đá” tơi bời sau khi Ma-lai-xi-a để thua Việt Nam trong hai trận giao hữu vừa qua nhưng ở ĐTQG, HLV này lại được lòng cầu thủ.
HLV dễ bị sa thải hơn cả là Vai-xơ của Phi-líp-pin. SEA Games 26-2011, khi U23 Phi-líp-pin thua 4 trận, thắng 1 trận, Liên đoàn Bóng đá Phi-líp-pin đã sa thải Vai-xơ. Thế nhưng, trước thềm AFF Cup 2012, đôi bên lại tái hợp. Chiến lược gia Vai-xơ khẳng định sẽ thắng Việt Nam để giành vé vào bán kết AFF Cup 2012. Vai-xơ “nổ” trước giờ xung trận nên không ai "đánh thuế", nhưng số người tin quả thật là rất ít.
THU HIỀN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận