Chủ Nhật, 06/06/2010, 18:18

    Vững niềm tin y đức

    QĐND Online- Mỗi lá thư, mỗi ý kiến cảm ơn phản hồi từ chính bệnh nhân và thân nhân người bệnh minh chứng cho sự tin tưởng vào y đức của các y bác sĩ quân đội, những người vẫn luôn hết mình vì sức khỏe của bộ đội và nhân dân. Cùng với Danh hiệu “Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân”, mới đây (28-4-2010), Bệnh viện 103 vinh dự là một trong hai bệnh viện quân đội được nhận danh hiệu “Bệnh viện thân thiện”.

          QĐND Online- Nhiều lần được chứng kiến những cử chỉ, lời nói, việc làm thể hiện tấm lòng trân trọng người bệnh của các thầy thuốc Bệnh viện 103 (Học viện Quân y) khiến chúng tôi không khỏi cảm thấy tự hào. Mỗi lá thư, mỗi ý kiến cảm ơn phản hồi từ chính bệnh nhân và thân nhân người bệnh minh chứng cho sự tin tưởng vào y đức của các y bác sĩ quân đội, những người vẫn luôn hết mình vì sức khỏe của bộ đội và nhân dân. Cùng với Danh hiệu “Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân”, mới đây (28-4-2010), Bệnh viện 103 vinh dự là một trong hai bệnh viện quân đội được nhận danh hiệu “Bệnh viện thân thiện”.

          Lá thư của ông Đậu Thái Mẫu, 53 tuổi, ở xóm Rồng, xã Quỳnh Lập, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An gửi về bệnh viện ngày 5-4-2010 được chúng tôi chọn trong số hàng trăm lá thư gửi về bệnh viện. Đó là một lá thư dài, viết kín 4 mặt giấy, chứa chan tình cảm, lòng biết ơn của gia đình ông với các y, bác sĩ Khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện 103 khi đã cứu chữa cho con ông là Đậu Đình Chinh khỏi bệnh uốn ván. Chinh nhập viện trong tình trạng nguy kịch, bệnh viện khu vực đã đề nghị chuyển gấp tuyến trên, gia đình lặn lội đưa cháu ngược ra Hà Nội.  Một đoạn trong thư ông viết “…Các y bác sĩ Khoa Truyền nhiễm đã cứu sống con tôi, con tôi từ cõi chết trở về. Con tôi và gia đình xin nguyện suốt đời biết ơn các y bác sĩ của khoa, đã dốc lòng, dốc sức tập trung trí tuệ, tâm đức cứu con tôi… Xin trân trọng cám ơn Bệnh viện 103 đã đào tạo và lãnh đạo được một đội ngũ cán bộ, y bác sĩ giỏi về chuyên môn, tận tâm, tận tình, giàu y đức, đầy lòng nhân ái không quản khó nhọc ngày đêm với bệnh nhân”.

    No image available

    Thầy thuốc Bệnh viện 103 khám bệnh cho đồng bào xã Mường Giôn ( Quỳnh Nhai, Sơn La).

          Bệnh nhân Đậu Đình Chinh nhập viện ngày chủ nhật, mồng 8 Tết Canh Dần trong tình trạng nguy kịch của bệnh uốn ván, liên tục lên những cơn co thắt, giật, tức ngực, khó thở, miệng kêu đau, la hét. Tuyến bệnh viện khu vực đã bó tay và yêu cầu chuyển ngay lên tuyến trên. Ngay sau khi bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện 103, các y bác sĩ đã tập trung cao độ để cấp cứu bệnh nhân. Với trình độ chuyên môn cao, thái độ nhiệt tình, trách nhiệm của các y bác sĩ, họ đã xử lý được bệnh tình, giúp Chinh vượt qua cơn nguy kịch và chữa trị cho tới lúc bệnh nhân khỏi bệnh hoàn toàn.

          Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện 103 khi chúng tôi đến rất đông bệnh nhân. Khu điều trị cho người dân không còn một giường trống. Lượng bệnh nhân nhập viện những ngày nắng nóng luôn trong tình trạng quá tải. Mặc dù các y bác sĩ phải làm việc với cường độ rất cao nhưng điều chúng tôi ghi nhận được là thái độ đón tiếp, chăm sóc của bệnh nhân rất tận tụy, niềm nở, chu đáo. Đặc biệt, mỗi ca nhập viện, bằng trí tuệ và công sức của mình, các y bác sĩ nhanh chóng tổ chức hội chẩn, đưa ra phương án xử lý nhanh chóng, chính xác để bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Rất nhiều bệnh nhân vào khoa Truyền nhiễm trong tình trạng trụy tim mạch, mất nước, tính mạng nguy kịch. Với tình trạng bệnh nhân như vậy nên tâm trạng của người nhà bệnh nhân khi đưa bệnh nhân vào khoa rất hoang mang, lo lắng, thậm chí có những diễn biến tâm lý bất thường như la hét, kêu gào khóc lóc. Tuy nhiên, với kinh nghiệm của mình, các y bác sĩ một mặt nhanh chóng xử lý tình trạng bệnh, một mặt rất bình tĩnh động viên người thân bệnh nhân và bệnh nhân để có một trạng thái tâm lý ổn định, từ đó thuận lợi cho việc chữa trị bệnh.

          Không chỉ riêng Khoa Truyền nhiễm, các khoa, ban khác của Bệnh viện 103 cũng đều là những địa chỉ tin cậy của người bệnh. Mỗi khoa, ban có đặc thù khác nhau, như Khoa Hồi sức cấp cứu, một trong những khoa được gọi là “nơi đầu sóng, ngọn gió” bởi tình trạng bệnh nhân nhập khoa phần lớn “ngàn cân treo sợi tóc”. Đó là những trường hợp cấp cứu nặng (do mất an toàn giao thông, tai nạn, biến chứng…), những trường hợp sau phẫu thuật cần theo dõi, hồi sức đặc biệt…Bệnh nhân phải được chăm sóc, theo dõi thông qua hệ thống y, bác sỹ trực liên tục cùng với sự hỗ trợ của các loại trang, thiết bị y tế hiện đại. Hoặc như Bộ môn- Khoa tâm thần (A6), nơi chữa trị, điều trị những người bệnh có vấn đề về ý thức, thầy thuốc phải “sống chung”, biết chia sẻ với người bệnh. Họ vừa điều trị theo phác đồ, vừa là những chuyên gia tâm lý, biết “lựa lời” để dần dần uốn nắn, đưa bệnh nhân hòa nhập với cuộc sống chung của cộng đồng.Có nhiều năm gắn bó, theo dõi các hoạt động của bệnh viện nên chúng tôi biết rằng, không  phải chỉ đến khi có Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí  Minh” thì việc thực hiện y đức ở Bệnh viện 103 mới được thể hiện. Nhiều năm trước đó, thực hiện y đức ở viện đã là một truyền thống tốt đẹp với nhiều phong trào sôi nổi, thậm chí là khá “quyết liệt” bắt nguồn từ các chủ trương, Nghị quyết lãnh đạo của Đảng bộ bệnh viện. Đại tá Nguyễn Mạnh Sử, Chính ủy bệnh viện khẳng định: Từ khi Cuộc vận động được triển khai đã tiếp thêm nguồn động lực cho cán bộ, nhân viên trong toàn bệnh viện.  Việc học tập được triển khai rộng khắp, đặc biệt, việc “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác đã trở thành những phong trào có sức lan tỏa vào từng phòng, khoa, ban, từng cá nhân. Đội ngũ cán bộ, nhân viên của bệnh viện hiểu rằng, “làm theo” Bác là bắt đầu từ những công việc cụ thể, thiết thực nhất trong thực hiện nhiệm vụ hàng ngày. Một lời nói ân cần, nhẹ nhàng với người bệnh, một lời động viên chân thành, đúng lúc cũng có tác dụng nhất định với người bệnh. Sâu xa hơn, trong tất cả các khâu khám bệnh, điều trị…mỗi người cố gắng thêm một chút trên tinh thần “tất cả vì người bệnh”, “coi người bệnh như người thân của mình”…chắc chắn, chất lượng khám, chữa bệnh sẽ được nâng cao.

    Từ thực hiện cuộc vận động đó, Bệnh viện 103 ngày càng có nhiều tấm gương sáng của các y bác sĩ, các khoa, ban hết lòng vì người bệnh.  Đồng thời, là động lực thúc đẩy mạnh mẽ để Bệnh viện 103 vươn lên, tiếp tục khẳng định mình, xứng đáng là bệnh viện hàng đầu của quân đội, của nhân dân, xứng đáng với danh hiệu cao quý “Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân” 

          Bài và ảnh:  Tuấn Thu

    anhthu

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...