Với huyện miền núi Quế Phong, tỉnh Nghệ An, chuyện xét tuyển thanh niên nhập ngũ và niềm vui của những thanh niên trúng tuyển không giống với nhiều vùng quê khác. Chọn được một thanh niên đủ tiêu chuẩn không phải là dễ...
![]() |
|
Lô Văn Ái (phải) và ông nội trước ngày nhập ngũ |
Thượng tá Trương Hào Quang, Chính trị viên Ban CHQS huyện đưa cho tôi xem một danh sách dài, liệt kê những thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ rồi bảo: “Với huyện vùng cao như Quế Phong, mặt bằng dân trí vẫn còn thấp, vì vậy, để tìm được một thanh niên đủ tiêu chuẩn, đặc biệt là đã tốt nghiệp THPT trở lên là khó vô cùng. Trong số 151 thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ vừa được khám tuyển gần đây, chỉ hơn một nửa có trình độ văn hóa THPT, nhưng tinh thần và quyết tâm của anh em thì cao lắm”.
Theo các đồng chí trong Ban CHQS huyện, mấy năm gần đây, huyện Quế Phong là một trong những điểm nóng về ma túy của tỉnh Nghệ An. Vì vậy, trong công tác khám tuyển, Ban CHQS huyện rất chú trọng phối hợp chặt chẽ với bệnh viện huyện và các đơn vị tuyển quân, tuyển chọn kỹ lưỡng những thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ, không để lọt thanh niên mắc nghiện ma túy, nhiễm HIV nào vào quân ngũ. Chính vì vậy trong 5 năm qua, huyện Quế Phong không có trường hợp thanh niên nào không đủ tiêu chuẩn và vi phạm kỷ luật trong thời gian quân ngũ. Các đơn vị nhận quân đều đánh giá cao về ý thức chấp hành kỷ luật và quá trình rèn luyện của thanh niên trong huyện.
Danh sách những thanh niên có lệnh gọi nhập ngũ đã “chốt” xong từ lâu, chỉ còn vài ngày nữa là họ lên đường nhập ngũ, thế mà trong khi chúng tôi trao đổi với cán bộ Ban CHQS huyện, vẫn có những thanh niên đến xin được nhập ngũ đợt này. Lữ Văn Trung và Lường Văn Huy là hai thanh niên của xã Nậm Giải, dù khám tuyển đã xong, nhưng chờ mãi vẫn chưa nhận được lệnh gọi nhập ngũ. Nhiều lần Trung và Huy đèo nhau bằng xe đạp hơn 20km từ xã ra tận huyện để xin được nhập ngũ. Anh Quang bảo: “Lúc đầu vì nghĩ xã Nậm Giải vừa trải qua trận lũ quét, cần lực lượng trẻ, khỏe ở lại khắc phục hậu quả, nên tạm thời chưa gọi Trung và Huy nhập ngũ. Nhưng trước nguyện vọng tha thiết sớm trở thành chiến sĩ quân đội của họ, chúng tôi đã đồng ý để hai chàng trai nhập ngũ đợt này”.
Anh Lô Cẩm Xuyên, xã đội trưởng xã Hạnh Dịch bày tỏ: “Do đi lại và kinh tế khó khăn, nên nhiều thanh niên không có điều kiện học nhiều. Ở xã Hạnh Dịch, khi biết mình trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, thanh niên nào cũng vui lắm! Với họ, được đi bộ đội luôn là mong ước lớn. Nhập ngũ cũng đồng thời là cơ hội để những thanh niên này được giao lưu rộng rãi hơn với bên ngoài, có cơ hội học tập và rèn luyện để trưởng thành trong cuộc sống và chính là nguồn cán bộ quý của địa phương”.
Như bao chàng trai Quế Phong, chỉ còn mấy ngày nữa là Lô Hữu Ái ở bản Liên Minh, xã Châu Kim lên đường nhập ngũ. Theo phong tục của người dân tộc Thái thì trước khi đi đâu xa phải làm vía để lấy may. Hôm làm vía cho Ái, từ sáng sớm, những thanh niên trong bản đã kéo đến chật nhà anh. Mỗi người một tay, cùng gia chủ sửa soạn lễ nghi để làm vía cho người nhập ngũ. Đích thân ông nội Ái là ông Lô Văn Ca làm chủ lễ. Ông cầu mong cho cháu lên đường “chân cứng đá mềm”, vững vàng như cây lim đại ngàn, như núi Pú Chà Nhang - ngọn núi to và linh thiêng nhất đối với người dân tộc Thái ở phía tây tỉnh Nghệ An; vững trí, vững tâm mà làm tròn nhiệm vụ của Bộ đội Cụ Hồ
Ái tâm sự: “Em vừa học xong trung học phổ thông. Em sẽ luôn nhớ lời ông và bố mẹ dặn dò, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao và đạt ước mơ được phục vụ lâu dài trong quân đội thì vui lắm! Nếu được như thế thì không chỉ gia đình em mà cả bản em đều mừng”.
Bài và ảnh: PHÚ SƠN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận