Hậu quả nặng nề của cơn bão số 9 rồi sẽ qua đi, nhưng những đóng góp của các chiến sĩ bộ đội thuộc Phân đội 445 (Bộ CHQS tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cùng Đoàn công binh 25 (Quân khu 7) và các đơn vị bộ đội đứng chân trên địa bàn trong việc giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố. Vũng Tàu khắc phục hậu quả cơn bão sẽ còn đọng mãi...
Hậu quả nặng nề của cơn bão số 9 rồi sẽ qua đi, nhưng những đóng góp của các chiến sĩ bộ đội thuộc Phân đội 445 (Bộ CHQS tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cùng Đoàn công binh 25 (Quân khu 7) và các đơn vị bộ đội đứng chân trên địa bàn trong việc giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố. Vũng Tàu khắc phục hậu quả cơn bão sẽ còn đọng mãi. Trong thời bình, ngoài nhiệm vụ huấn luyện, các anh xác định: Xông pha tới những nơi khó khăn, vất vả để cùng nhân dân phòng, chống, khắc phục thiên tai là nhiệm vụ chiến đấu.
Thiếu tá Khuất Duy Chính, Chính trị viên Phân đội 445 cho biết: Từ ngày 9 đến 19-12, phân đội đã cử hẳn một đại đội gồm 70 cán bộ, chiến sĩ đến thành phố Vũng Tàu giúp chính quyền và nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão. Hằng ngày, các chiến sĩ xuống từng phường, tổ dân phố lo giúp dân dọn dẹp nhà cửa, đường sá, trường học, sửa chữa và dựng lại nhà ở, trong đó tập trung vào các gia đình chính sách, neo đơn. Ngoài giúp dân tại thành phố Vũng Tàu ngay sau bão, phân đội cũng cử một nhóm khác đến giúp nhân dân các xã Phước Thuận (huyện Xuyên Mộc), xã Phước Tĩnh và thị trấn Long Hải (huyện Long Điền).Tính đến nay, đơn vị đã dọn dẹp, sửa chữa và dựng lại được hàng trăm căn nhà, hàng chục trường học và hàng trăm km đường. Theo thiếu tá Khuất Duy Chính, toàn đơn vị có 19 gia đình chiến sĩ bị tốc mái, hư hỏng, thế nhưng các chiến sĩ này vẫn cùng đồng đội thực hiện tốt việc giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão.
Vừa trộn hồ để dựng lại nhà cho ông Nguyễn Lựa (82 tuổi, ngụ tại đường Hồ Tri Tân, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu), chiến sĩ Trần Văn Tuân (sinh năm 1985, ở Long Điền) vừa kể: “Nhà tôi cũng bị tốc mái nhưng rất may là không có ai bị thương và gia đình đã tự khắc phục được...”. Nhóm của Tuân đang giúp chính quyền và nhân dân các phường Thắng Nhất, Rạch Dừa, phường 9, 10, Thắng Tam… thành phố Vũng Tàu dọn dẹp đường phố, sửa chữa nhà cửa. Công việc giúp dân khắc phục hậu quả cơn bão thật vất vả, nhưng theo Tuân như vậy là phù hợp với khả năng sức khoẻ của các chiến sĩ. Nhìn Tuân và các đồng đội của anh, tôi chợt hiểu ngoài sức mạnh cơ bắp các anh còn mang trong mình một sức mạnh tình thần, sức mạnh của tình quân dân. Tuân tâm sự:
- Thấy chúng tôi tới, bà con vui lắm. Thế hệ cha anh đi trước đã chiến đấu để giành độc lập tự do cho đất nước thì thế hệ chúng tôi ngày nay cũng vừa sẵn sàng chiến đấu, vừa góp sức giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Nhiều bà con đã coi chúng tôi như con em trong nhà. Vì thế chúng tôi luôn có cảm giác giúp dân như giúp chính gia đình mình vậy.
Chiến sĩ Nguyễn Quang Trí, sinh năm 1986, tại Long Điền nói thêm:
- Ở đơn vị, chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức hành quân dã ngoại giúp dân thu hoạch mùa màng, dọn vệ sinh đường sá, làm đường... nên cũng đã quen. Chúng tôi luôn xác định phải làm hết mình, vì đây là nhiệm vụ, là trách nhiệm của người lính trước nhân dân...
Trên khuôn mặt lộ rõ niềm vui, ông Nguyễn Lựa cho biết: Gia đình ông được Nhà nước xây tặng một căn nhà tình nghĩa. Hôm vừa rồi căn nhà bị bão làm tốc mái. Con trai ông vắng nhà, chỉ còn cô con gái bị bệnh nên không biết xoay xở thế nào. Cũng may có các anh bộ đội đến giúp, nên căn nhà của ông đã được lợp mái một cách nhanh chóng. Ông nói:
- Cảm ơn các anh Bộ đội Cụ Hồ! Nếu không có các anh, không biết gia đình tôi sẽ còn phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất đến khi nào.
Tham gia giúp đỡ thành phố Vũng Tàu khắc phục hậu quả cơn bão còn có các chiến sĩ thuộc Đoàn Công binh 25 (Quân khu 7). Hai chiến sĩ Nguyễn Thanh Lâm, 22 tuổi, quê Bình Dương và Huỳnh Nhật Thịnh, 23 tuổi, quê Bình Thuận chia sẻ: “Chúng tôi được đơn vị điều về đây giúp thành phố từ ngày 9-12. Công việc hàng ngày của chúng tôi là dọn cây đổ, làm vệ sinh đường phố... Chúng tôi mới chỉ biết đến thành phố Vũng Tàu qua sách báo. Hôm hay tin thành phố bị tàn phá cũng thấy xót xa lắm. Chúng tôi sẽ cố gắng chung tay cùng các đơn vị bạn để khôi phục lại thành phố. Công việc tuy có gian khổ, khó khăn nhưng vui vì chúng tôi thấy mình đã làm được những việc có ích cho dân, cho thành phố”.
Tại buổi gặp mặt cán bộ, chiến sĩ hai đơn vị do Thành ủy, UBNDthành phố Vũng Tàu tổ chức ngày 15-12, đồng chí Lê Xuân Tươi - Bí thư Thành ủy Vũng Tàu nói: “Chính quyền và nhân dân thành phố ghi nhận và trân trọng những đóng góp quý báu của các chiến sĩ quân đội những ngày qua trong việc giúp đỡ thành phố khắc phục hậu quả cơn bão. Những đóng góp ấy của các chiến sĩ đã giúp thành phố phục hồi nhanh hơn. Việc làm của các chiến sĩ rất được nhân dân hoan nghênh”.
Đồng chí Lê Xuân Tươi cũng bày tỏ lòng biết ơn đến lãnh đạo các đơn vị quân đội đã giúp thành phố trong những ngày sau bão.
VÂN ANH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận