Thứ Tư, 29/06/2011, 11:30

    Vượt lũ giúp dân thu hoạch hoa màu

    QĐND - Trong hai ngày qua, lũ ở hạ nguồn sông Lam thuộc địa bàn huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An dâng cao gây ngập úng ở nhiều nơi. Trước tình hình đó, sáng 28-6, Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã điều động lực lượng, phương tiện của Lữ đoàn Công binh 414, Ban chỉ huy Quân sự huyện Nam Đàn, lực lượng dân quân cơ động tại chỗ về các số xã trọng điểm giúp nhân dân thu hoạch mùa màng nhằm giảm thiệt hại do thiên t

    QĐND - Trong hai ngày qua, lũ ở hạ nguồn sông Lam thuộc địa bàn huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An dâng cao gây ngập úng ở nhiều nơi. Trước tình hình đó, sáng 28-6, Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã điều động lực lượng, phương tiện của Lữ đoàn Công binh 414, Ban chỉ huy Quân sự huyện Nam Đàn, lực lượng dân quân cơ động tại chỗ về các số xã trọng điểm giúp nhân dân thu hoạch mùa màng nhằm giảm thiệt hại do thiên tai gây ra. Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An khẩn trương cơ động lên huyện miền núi Kỳ Sơn giúp nhân dân khắc phục hậu quả cơn lũ quét vừa qua.

    Tại xã Nam Cường, huyện Nam Đàn, chúng tôi gặp Trung tá Nguyễn Trường Sơn, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 27 vượt sông, Lữ đoàn Công binh 414. Anh kể: "Từ 9 giờ sáng, nhận được lệnh cấp trên, đơn vị chúng tôi lập tức tổ chức hành quân đến vùng ngập úng, triển khai lực lượng giúp bà con thu hoạch lạc". Theo tay anh Sơn chỉ chúng tôi nhận thấy giữa cánh đồng trắng nước ven sông Lam, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 đang dầm mình trong nước lũ gom nhổ từng khóm lạc tập trung lại để chuyển lên bờ. Ông Chu Lĩnh ở xóm 5, xã Nam Cường cùng làm với bộ đội, nói: "Nhờ có các chú bộ đội làm giúp nên bà con chúng tôi rất yên tâm". Binh nhất Lê Văn Hải tâm sự: "Được làm nhiệm vụ giúp nhân dân chúng tôi xác định quyết tâm cao nhất, làm việc không kể thời gian...".

    No image available
    Bộ đội Lữ đoàn Công binh 414 giúp bà con xã Nam Cường thu hoạch hoa màu.

    Đình Hoành Sơn, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn là nơi Tiểu đoàn Công binh 27 đặt "sở chỉ huy". Tại đây, chúng tôi gặp các chị trong Hội Phụ nữ xã đến thăm hỏi, động viên bộ đội. Đã quá 13 giờ, mâm cơm bộ đội mới được dọn ra, từng tốp chiến sĩ thay nhau về ăn bữa cơm "dã chiến" rồi tiếp tục xuống đồng... Khi chúng tôi đến đây thì hai chiếc xuồng cao tốc của Ban CHQS huyện Nam Đàn vừa xuất phát đi tìm kiếm thi thể ông Nguyễn Đình Vinh bị lũ cuốn trôi vào hồi 12 giờ ngày 27-6. Trên bờ, những người thân mắt ngấn lệ ngóng theo... Được biết, ông Nguyễn Đình Vinh là cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, khi nước lũ tràn về, ông đi thu hoạch lạc giúp người thân, nhưng không may bị lũ cuốn trôi...

    Trung tá Phùng Ngọc Phương, Phó chỉ huy, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Nam Đàn cho biết: "Nắm chắc tình hình mưa lũ, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện tổ chức lực lượng, phương tiện khẩn trương di dời người dân ở những nơi nguy hiểm; đồng thời huy động lực lượng dân quân tại chỗ giúp nhân dân thu hoạch mùa màng. Tại các xã Khánh Sơn và Nam Cường là những nơi bị ngập lụt nặng nề nhất, từ ngày 26-6 các trung đội dân quân cơ động đã được huy động; cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện được phân công về các xã trọng điểm giúp cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

    Ông Đặng Văn Việt, Chủ tịch UBND xã Khánh Sơn tâm sự với chúng tôi: "Toàn xã hiện nay có 100ha lạc ngập nước, với sự trợ giúp của bộ đội công binh, hy vọng tiến độ thu hoạch sẽ được hoàn thành trong khoảng hai, ba ngày nữa". Trời đã về chiều nhưng trên các cánh đồng trắng băng, bộ đội công binh và bà con nhân dân vẫn còn lặn ngụp vớt từng khóm lạc ướt mèm. Đó là thành quả lao động một nắng hai sương của bà con, là nguồn thu nhập quan trọng và với nhiều gia đình như gia đình chị Lê Thị Thảo, đó còn là nguồn chu cấp cho các con đang tuổi ăn học....

    Bài và ảnh: Trần Hoài

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...