Ở thị trấn Long Điền (Bà Rịa- Vũng Tàu), khá nhiều người biết tới tiệm điện Hoàng Giang trên đường Mạc Thanh Đạm. Tiệm tuy không lớn, với vài ba chiếc ti-vi, đầu máy, catssette cũ đang được sửa lại, nhưng lại được mọi người chú ý là "ông chủ" cửa hàng-anh Lê Hoàng Giang, bị tàn tật nhưng đã nỗ lực vượt lên chính mình, có nghề nghiệp ổn định, nuôi sống gia đình và chuyển giao nghề cho người khác...
Ở thị trấn Long Điền (Bà Rịa- Vũng Tàu), khá nhiều người biết tới tiệm điện Hoàng Giang trên đường Mạc Thanh Đạm. Tiệm tuy không lớn, với vài ba chiếc ti-vi, đầu máy, catssette cũ đang được sửa lại, nhưng lại được mọi người chú ý là "ông chủ" cửa hàng-anh Lê Hoàng Giang, bị tàn tật nhưng đã nỗ lực vượt lên chính mình, có nghề nghiệp ổn định, nuôi sống gia đình và chuyển giao nghề cho người khác.
Lê Hoàng Giang sinh năm 1968. Năm 2 tuổi, anh bị trận sốt bại liệt đã cướp đi đôi chân lành lặn. Là con duy nhất trong gia đình liệt sĩ, từ nhỏ anh sống trong tình yêu thương của ông bà nội, cố gắng học tập, quên đi mặc cảm, thiệt thòi bản thân. Học hết lớp 12, anh học và làm đủ nghề, từ văn thư, thợ sơn mài, tới thư ký, thủ kho… nhưng rồi tai nạn năm 1994 khiến anh rất khó khăn để đi lại, sức khỏe cũng giảm sút. Khi đó, là con em gia đình chính sách, anh được ưu tiên vào học miễn phí tại trường Dạy nghề tàn tật Trung ương II, thành phố Hồ Chí Minh. Vốn mê ngành điện tử, anh chọn ngay nghề sửa chữa đồ điện. 2 năm miệt mài học tập, thêm 4 năm đi làm thợ phụ cho các tiệm sửa chữa điện tử để học thêm kinh nghiệm, sau đó, được ưu đãi vay vốn 2 triệu đồng, anh đã mở một tiệm nhỏ cho riêng mình. Hoàn trả số vốn ban đầu, anh tiếp tục vay 5 triệu đồng để mở rộng tiệm. Trả xong, anh lại vay 10 triệu đồng, rồi 15 triệu đồng để tiệm sửa chữa mua sắm thêm nhiều linh kiện và khang trang hơn.
Không chỉ vậy, anh Giang còn nhận dạy nghề cho nhiều thanh niên trong thị trấn, đặc biệt, có một học viên là người khuyết tật được anh ưu đãi 50% học phí. Đã có 8 người sau một thời gian học nghề, giờ đã ra mở tiệm riêng cho mình, ổn định cuộc sống. Hiện tại, anh đang đào tạo nghề cho hai học viên khác. Ngoài việc trả lương phụ việc 500.000 đồng/tháng cho hai học viên này, anh Giang còn tạo điều kiện để thợ có nhiều cơ hội thực hành nghề bằng cách cho học viên được nhận nguồn thu nhập do khách trả nếu khách yêu cầu thợ tới tận nhà sửa chữa. Tiệm sửa chữa của anh Giang nhỏ nhưng do làm việc có uy tín, nên lượng khách khá đều, mang lại cho anh mức thu nhập từ 3 đến 6 triệu đồng mỗi tháng, “đủ để nuôi vợ, hai đứa con ăn học và trang trải cuộc sống"-như lời anh tâm sự. Hiện tại, anh đang dốc sức làm việc để trả hết số vốn vay của Nhà nước, đồng thời mong muốn có thêm vốn để mở rộng thêm cửa hàng.
Một người lành lặn thành đạt trong kinh doanh điện tử đã khó, vậy mà tật nguyền đôi chân như anh lại trở thành ông chủ.
TỐNG THỊ PHƯƠNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận