Thứ Ba, 01/12/2009, 09:16

    Vượt số 8

    Không có lực lượng VĐV dồi dào như Trung Quốc, Nhật Bản, nên tại hai giải đấu liền kề là Đại hội thể thao trong nhà châu Á lần thứ 3 (AIG III) và Giải vô địch điền kinh châu Á, Việt Nam đã tung vào cuộc những VĐV ưu tú nhất. Và lúc này, đội tuyển điền kinh chúng ta lại gấp gáp chuẩn bị tiến công vào SEA Games 25...

    Không có lực lượng VĐV dồi dào như Trung Quốc, Nhật Bản, nên tại hai giải đấu liền kề là Đại hội thể thao trong nhà châu Á lần thứ 3 (AIG III) và Giải vô địch điền kinh châu Á, Việt Nam đã tung vào cuộc những VĐV ưu tú nhất. Và lúc này, đội tuyển điền kinh chúng ta lại gấp gáp chuẩn bị tiến công vào SEA Games 25.

    No image available

    VĐV Nguyễn Đình Cương, đương kim vô địch SEA Games cự li chạy 800m và 1.500m. Ảnh: internet

    6 huy chương vàng trong tầm tay

    Trong các kỳ SEA Games gần đây, điền kinh Việt Nam luôn đạt được những thành tích đáng khích lệ, nhưng chưa một lần chúng ta vượt qua con số 8 huy chương vàng và tháng 12 tới, tại Lào, người hâm mộ  hy vọng các VĐV  sẽ vượt qua cột mốc này.

    Điền kinh Việt dự kiến đưa  29 tuyển thủ sang Lào dự SEA Games 25. Theo ông Dương Đức Thủy, Trưởng bộ môn điền kinh Tổng cục TDTT, thì thời điểm hiện nay, ngoài Vũ Thị Hương, Vũ Văn Huyện, các VĐV điền kinh còn lại của chúng ta đang có dấu hiệu chững lại. Thêm vào đó là sự cạnh tranh, tiến bộ mạnh mẽ của điền kinh Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin… nên điền kinh Việt Nam “hạ chỉ tiêu” còn từ 5-6 huy chương vàng. Song theo chúng tôi, tiềm năng của điền kinh Việt lúc này lớn hơn nhiều.

    Tại  AIG III, các VĐV điền kinh đã thi đấu nổi bật, thành tích đạt được vượt dự kiến của các chuyên gia. Đáng kể nhất là trong một ngày đẹp trời, Vũ Thị Hương đã lên ngôi Nữ hoàng châu Á (vô địch chạy 60 mét). Ngay sau đó, tại Quảng Châu (Trung Quốc), trước những VĐV tinh tuyển nhất của châu lục hiện nay, VĐV gốc Thái Nguyên đang khoác áo đội An Giang lại giành huy chương bạc ở cả hai nội dung 100 mét và 200 mét. Điều đáng nói là trên đường chạy chung kết hai nội dung kể trên, ngoài Vũ Thị Hương không một VĐV nào của Đông Nam Á có mặt trên bục nhận giải. Kết quả đó là cơ sở để chúng ta vững tin Vũ Thị Hương sẽ giành 2 huy chương vàng tại SEA Games 25. Tương tự, Trương Thanh Hằng cũng đã chứng tỏ là VĐV số 1 Đông Nam Á trên đường chạy cự ly trung bình. Năm 2009, chị giành  một huy chương bạc, một huy chương đồng ở AIG và 2 huy chương đồng ở  Quảng Châu (Trung Quốc). Hai kình địch của chị trên đường chạy thời điểm này là các VĐV của Trung Quốc và Ca-dắc-xtan và như vậy, tại SEA Games tới, nhiều khả năng chỉ là màn độc diễn của Trương Thanh Hằng.

    Nội dung 10 môn phối hợp, ở khu vực Đông Nam Á, Trung úy Vũ Văn Huyện cũng không có đối thủ, nếu không có sự đảo lộn nào, anh sẽ mang về chiếc huy chương vàng thứ 5 cho điền kinh Việt .

    Dù trong năm 2009, tuyển thủ Nguyễn Đình Cương chưa một lần tái lập kỷ lục  SEA Games  ở nội dung 1.500 mét (3 phút 45 giây 31) do anh lập được tại SEA Games 24, nhưng trong khu vực Đông Nam Á lúc này chưa thấy  VĐV nào tiếp cận được thành tích kể trên. Vì thế chỉ cần giữ được phong độ như hiện nay, chàng trai sinh ra ở cố đô Hoa Lư sẽ giữ được ngôi vô địch.

    4 ẩn số

    Theo các chuyên gia, ẩn số đầu tiên là VĐV Bùi Thị Nhung. Người hâm mộ chắc chưa quên, năm 2005, trên đất Thái Lan, chị  bay qua mức xà 1,94 mét, lập kỷ lục Đông Nam Á. Trong suốt quá trình tập luyện và thi đấu tiếp theo, thông số kỹ thuật của chị luôn dao động 1,88 mét - 1,90 mét. Tuy nhiên, ở AIG và cả giải vô địch điền kinh châu Á vừa qua, thành tích của chị lại dừng lại ở con số 1,83 mét. Có thể lý giải về tuổi tác, về sự giảm sút sức mạnh… song như người con của Thành phố hoa phượng đỏ từng tuyên bố,  đây là SEA Games cuối cùng trong cuộc đời VĐV  nên chị sẽ dồn hết tinh lực để giành ngôi cao nhất.

    Nhân vật số hai là VĐV nhảy sào Bùi Thị Phương. Tại AIG, chị vượt qua mức xà 4,00 mét, giành huy chương bạc (VĐV Trung Quốc giành huy chương vàng). Và trong giải đấu này, không khó nhận ra đối thủ của VĐV xứ Games lần này không ai khác ngoài VĐV In-đô-nê-xi-a, P.Ma-ga-oát-ti (cũng vượt qua mức xà 4,00 mét, nhưng thua vì có số lần nhảy nhiều hơn nên chỉ đoạt HCĐ).

    VĐV chạy cự ly 5.000 mét Bùi Thị Hiền là ẩn số thứ 3. Mới 20 tuổi nhưng chị đã khẳng định được vai trò đầu tàu trong nội dung chạy dài. Tại AIG, ở cự ly 3.000 mét (không có nội dung 5.000 mét) chị đã có nước rút ngoạn mục, vượt qua nhiều tên tuổi lớn ở châu lục, giành huy chương bạc.

    Ở SEA Games 24, ngoài huy chương vàng ở cự ly 1.500 mét, VĐV Nguyễn Đình Cương còn đoạt thêm huy chương vàng cự ly 800 mét. Song ở cự ly này hiện nay, thành tích của các VĐV của In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a được cải thiện từng ngày nên cuộc cạnh tranh trên đường chạy ở SEA Games 25 sẽ rất khốc liệt. Vì thế chúng tôi cho rằng đây là ẩn số thứ 4.

    Ngoài ra, tại Lào, điền kinh Việt Nam vẫn còn đó những gương mặt sáng: VĐV Thu Cúc (5 môn phối hợp); đội chạy tiếp sức 4x100 mét, với Vũ Thị Hương làm nòng cốt; VĐV Duy Bằng, nhảy cao… Vì thế chúng tôi tin rằng cột mốc 8 huy chương vàng ở các kỳ SEA Games trước nhất định bị xô đổ.

    ĐỖ THẮNG

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...