Thứ Bảy, 19/10/2013, 21:01

    Vượt sóng ra đảo với nhân dân

    QĐND - Bão tan, nhưng biển vẫn động, chuyến tàu đầu tiên của Hải đội 2 BĐBP tỉnh Quảng Nam ra đảo Cù Lao Chàm hết sức khó khăn. Sóng to, tàu chòng chành, chao đảo, nhưng không ai rời bỏ vị trí, bởi người dân đang mong chờ được tiếp tế, được nhận hàng cứu trợ…

    QĐND - Bão tan, nhưng biển vẫn động, chuyến tàu đầu tiên của Hải đội 2 BĐBP tỉnh Quảng Nam ra đảo Cù Lao Chàm hết sức khó khăn. Sóng to, tàu chòng chành, chao đảo, nhưng không ai rời bỏ vị trí, bởi người dân đang mong chờ được tiếp tế, được nhận hàng cứu trợ…

    Xã đảo Tân Hiệp nằm cách đất liền 9 hải lý, có hơn 600 hộ dân. Trước khi cơn bão số 11 tràn qua, chính quyền xã đảo và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm (Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh), Tiểu đoàn 70 (Bộ CHQS tỉnh) đã chủ động di dời toàn bộ người dân đến Đồn Biên phòng và Tiểu đoàn tránh trú bão an toàn. Tuy không có thiệt hại về người, nhưng hậu quả mà cơn bão để lại cho nhân dân xã đảo khá nặng nề... Trường học, trạm y tế bị tốc mái; hệ thống pin năng lượng và cột điện bị hỏng, gãy đổ; hàng trăm mét khối cát, đá tại kè bãi làng và cầu cảng bị sóng đánh tràn vào nhà dân. Toàn bộ tuyến đường huyết mạch nối các thôn trên đảo bị hư hỏng nặng, học sinh tới trường phải đi bộ từ bãi Hương sang bãi Làng rất nguy hiểm.

    No image available

    Lãnh đạo tỉnh hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại nặng tại Cù Lao Chàm.

    No image available

    Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm giúp nhân dân lợp lại nhà sau bão.

     

    Đến thăm gia đình anh Phạm Văn Trọng ở thôn Bãi Hương, mới thấy xót xa. Cả căn nhà sau bão chỉ còn trơ khung, tan nát. Trước khi cơn bão ập đến anh là dân quân xã nên còn lo cùng BĐBP chằng chống nhà cửa, di dời nhân dân. Anh Trọng là dân quân, nhưng công việc chính vẫn là chèo thúng đánh cá mưu sinh, cuộc sống vốn đã khó khăn, giờ lại khó khăn thêm. Trước hoàn cảnh của anh Trọng, UBND TP Hội An đã hỗ trợ ban đầu 3 triệu đồng cùng một số đồ dùng cần thiết và sẽ hỗ trợ kinh phí 50 triệu đồng để anh dựng lại nhà mới... Hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Nghĩa cũng thật đáng thương. Chồng chị làm thuê trên tàu cá, các con đi học trong đất liền. Lúc bão ập đến chị vào Đồn Biên phòng tránh trú, khi quay về thì ngôi nhà đã đổ sập. Nhận quà và tiền hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh và Bộ chỉ huy BĐBP, chị Nghĩa cảm động không nói nên lời.

    Sau khi thăm hỏi, động viên bà con, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Đức Hải tặng 7 suất quà gồm chăn, màn và 3 triệu đồng cho mỗi gia đình bị thiệt hại nặng nhất trên xã đảo. Báo Tuổi trẻ hỗ trợ 7 gia đình khó khăn nhất 21 triệu đồng. Theo Trung tá Nguyễn Văn Mỹ, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm, trong những ngày qua, đơn vị cùng lực lượng di dời toàn bộ nhân dân đi tránh bão; di chuyển hơn 100 tàu thuyền của ngư dân vào nơi tập kết; gia cố, chằng chống 150 nhà dân và trường học, trạm y tế… Sau bão, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm lại phối hợp với các lực lượng giúp dân sửa chữa gần 100 ngôi nhà bị tốc mái… Có thể nói, với khẩu hiệu “cứu dân là mệnh trái tim” và tinh thần “tận tình, tận nghĩa giúp dân”, BĐBP tỉnh Quảng Nam xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

    Bài và ảnh: QUỐC VŨ-TIẾN DŨNG

    Tin bài có liên quan:

    Cán bộ, chiến sĩ giúp huyện Hương Khê khắc phục hậu quả sau lũ

    Cứu dân trong gió bão

    Lũ rút để lại nỗi khó dâng cao

    Bão và mưa lũ làm 220 căn nhà bị sập, 1.252 căn bị hư hỏng, tốc mái

    Bộ đội Không quân giúp dân “dọn bão”

     

    tuanson

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...