So với những căn nhà ván ọp ẹp những năm đầu mới thành lập, phân đội 4 (cơ quan quân sự huyện Cư Giút, Bộ CHQS huyện Đắc Nông) hôm nay đã có một cơ ngơi khá khang trang. Nhà chỉ huy, hội trường, phòng Hồ Chí Minh hoàn toàn mới, nhà ở của chiến sĩ được sửa chữa...
![]() |
| Giúp dân cấy lúa. Ảnh: Minh Trường |
So với những căn nhà ván ọp ẹp những năm đầu mới thành lập, phân đội 4 (cơ quan quân sự huyện Cư Giút, Bộ CHQS huyện Đắc Nông) hôm nay đã có một cơ ngơi khá khang trang. Nhà chỉ huy, hội trường, phòng Hồ Chí Minh hoàn toàn mới, nhà ở của chiến sĩ được sửa chữa, nâng cấp, nước sinh hoạt đã có giếng khoan, đủ tưới cả vườn tăng gia rộng thênh thang.
Con đường cấp phối dưới chân đồi ổ gà, ổ voi, bụi cuốn mù mịt, vậy mà thượng úy Lã Văn Định, nhân viên quản lý, người gắn bó lâu năm nhất với đơn vị vẫn cho rằng, bây giờ sướng gấp nhiều lần so với trước, thay vì lội bộ cả ngày, nay có thể phóng xe máy tiếp tế lương thực cho-anh em làm nhiệm vụ trong rừng. Từ suối Đắc Lâu, bỏ xe, chỉ đi thêm chừng... chục cây số nữa là đến nơi. Có lẽ nhờ quen chịu đựng gian khổ, nên với cán bộ, chiến sĩ "xê" 4, hằng năm vào dịp lễ, Tết, các sự kiện lớn của đất nước, hành quân suốt tuyến biên giới trong rừng khộp, rừng le gai góc níu chân, thường xuyên bị những cơn sốt rét hành hạ, mùa nắng thiếu nước sinh hoạt, mùa mưa, lũ dâng đến võng, cả tuần không kiếm được ngọn rau xanh... đã là chuyện thường ngày. Đợt gây rối trật tự trên địa bàn Cư Giút năm 2004, phân đội thực sự là lực lượng chủ lực xử trí tốt tình huống phát sinh. Chiến sĩ là người địa phương đã kiên trì vận động gia đình mình cùng buôn làng không nghe lời kẻ xấu. Có anh bị thương trong khi làm nhiệm vụ vẫn bám đội hình đến cùng, kiên quyết không lùi bước. Nhiều cán bộ địa phương đã nói rằng, nếu không có "xê" 4, tình hình sẽ phức tạp hơn. Tinh thần, ý chí ấy đã được Huyện ủy Cư Giút biểu dương, khen ngợi. Không những thế, từ nhiều năm nay, đơn vị luôn được Ban CHQS huyện và Bộ CHQS tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen vì thành tích trong huấn luyện, SSCĐ, phối hợp diễn tập, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.
Phân đội 4 còn được biết đến là một đơn vị làm công tác dân vận giỏi. Đến hẹn lại lên, hằng năm bộ đội hành quân về ăn Tết với đồng bào buôn U, xã Đắc Rông, giúp dân làm nhà, thu hoạch mùa màng, vệ sinh môi trường, giao lưu với thanh thiếu niên, tuyên truyền đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước, cấp phát thuốc cho người ốm, tặng quà các gia đình chính sách, quyên góp tiền may áo quần cho thương binh, đem lại cho bà con nơi đây nhiều niềm vui... Chính trị viên Mlô But Thăng kể: Nhân dân trên địa bàn rất thương yêu quý mến bộ đội.
Vui là vậy, nhưng với vị trí đóng quân trên đồi cao, khô khốc, lại xa trung tâm huyện hàng chục cây số như hiện nay, ban chỉ huy phân đội 4 vẫn biết khó khăn của đơn vị còn nhiều. Khuôn viên ít cây xanh tạo bóng mát và cây ăn trái, vườn rau mùa mưa hầu như không tăng gia được do xói lở...
Tuy vậy, với sự quan tâm, động viên của cơ quan quân sự và cấp ủy, chính quyền nhân dân địa phương "xê" 4 chắc chắn sẽ vượt mọi trở ngại, chung tay thay đổi diện mạo doanh trại, chắc tay súng, giữ bình yên một vùng biên cương của Tổ quốc.
Hồng Vân
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận