QĐND Online - Tối 30-4, cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế được tổ chức tại Đà Nẵng đã kết thúc đầy ấn tượng với màn trình diễn của đội tuyển Trung Quốc và người giành thắng lợi chung cuộc là đổi tuyển Italia. Cuộc thi đã thành công với sự tổ chức có quy mô, hoành tráng, nhưng nhiều người đã rất không hài lòng vì giới trẻ vừa đi xem pháo hoa vừa vô tư xả rác bừa bãi...
QĐND Online - Tối 30-4, cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế được tổ chức tại Đà Nẵng đã kết thúc đầy ấn tượng với màn trình diễn của đội tuyển Trung Quốc và người giành thắng lợi chung cuộc là đổi tuyển Italia. Cuộc thi đã thành công với sự tổ chức có quy mô, hoành tráng, nhưng nhiều người đã rất không hài lòng vì giới trẻ vừa đi xem pháo hoa vừa vô tư xả rác bừa bãi.
Sau hai ngày đến Đà Nẵng và thưởng thức bữa tiệc ánh sáng đầy ấn tượng, du khách trong và ngoài nước được tiếp đón nồng nhiệt, thân thiện thì… thật đáng buồn khi họ chứng kiến các con đường Bạch Đằng, Phạm Văn Đồng, Trần Phú, cầu và sông Hàn tràn ngập rác thải.
![]() |
|
Mặc kệ rác, ta về! |
Túi nilong bừa bộn, đồ ăn thức uống vô tội vạ lăn lóc trên lòng đường. Tệ hơn có người bị trượt chân té ngã vì…rác trên đường. Cảnh tượng thành phố Đà Nẵng của sự trong lành, sạch đẹp đã bị biến dạng. Thật không đáng với thành phố vừa là nơi trình diễn của vũ điệu ánh sáng đến từ 5 quốc gia khác nhau và đã thu hút hàng vạn du khách.
Rác của những người nhậu đêm, chơi bài chờ xem pháo hoa là lon bia, vỏ bánh, chân gà; rác của những người bán hàng rong, hàng dạo “cộng hưởng” chẳng khác nào cảnh chợ chiều tan.
Đà Nẵng không có ăn xin nhưng rất nhiều người làm nghề đồng nát đã nườm nượp kéo về hai bên bờ sông Hàn nhặt vỏ chai nước ngọt mong cầu kiếm thêm chút đỉnh mưu sinh. Họ cố gắng chạy thật nhanh để “bòn mót” từ việc thu lượm ve chai sau giờ bắn pháo. Công việc này được tiến hành trước khi đội ngũ lao công tới và vất vả dọn dẹp con đường biến chúng trở nên ngăn nắp, sạch sẽ vào sáng mai.
Dường như, “đến hẹn lại lên” cứ khi Đà Nẵng tổ chức sự kiện văn hóa là sẽ có hàng tấn rác thải ngổn ngang - “thành quả” từ những hành vi “cha chung không ai khóc’’ của người dân và du khách.
Biết là cơ quan quản lý môi trường đô thị tại thành phố Đà Nẵng sẽ làm tốt phần việc của mình trong việc giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, vẫn cần “nhắc lại điệp khúc” bỏ rác đúng nơi quy định, nhất là khi đến với một nơi hiếu khách như Đà Nẵng …
Bài và ảnh: Bảo Hòa
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận