Anh Bùi Duy Hiền sinh 1956, quê Liên Minh, Vụ Bản, Nam Định. Tháng 2-1975, anh Hiền nhập ngũ vào một đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị, làm nhiệm vụ lái xe đi khắp các nẻo đường ở chiến trường miền Nam và Cam-pu-chia.
Anh Bùi Duy Hiền sinh 1956, quê Liên Minh, Vụ Bản, Nam Định. Tháng 2-1975, anh Hiền nhập ngũ vào một đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị, làm nhiệm vụ lái xe đi khắp các nẻo đường ở chiến trường miền và Cam-pu-chia. Hiện nay gia đình anh đang sống tại phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Cũng như bao người đàn ông trưởng thành khác, tháng 8-1985, anh yêu rồi cưới chị Kiều Thị Hương, cán bộ hành chính Công ty Công trình giao thông 208 (Bộ Giao thông-Vận tải). Đến tháng 7-1986 cháu Bùi Thanh Hiếu ra đời. Do bị di chứng chất độc da cam của bố, cháu Hiếu mắc phải căn bệnh thiểu năng trí tuệ. Cháu phát triển không bình thường như bao đứa trẻ khác, chân trái dài hơn chân phải, ho liên miên. Suốt ngày cháu cứ nhắm nghiền mắt lại. Lúc cháu khóc cũng chẳng có nước mắt. Khi cháu ăn một bát cháo, hoặc một bát cơm bố mẹ phải bón hơn một giờ mới xong.
Gia đình đã đưa cháu đi chữa trị nhiều nơi nhưng đều vô hiệu. Năm nay đã 22 tuổi mà Hiếu vẫn bé nhỏ. Mọi sinh hoạt hằng ngày của Hiếu, anh chị đều phải giúp đỡ. Năm 2003, anh Hiền phải xin nghỉ theo chế độ 41 để có nhiều thời gian trông con. Anh chị cho biết: Hai vợ chồng không đành lòng đưa cháu gửi vào làng Thanh Xuân – Hà Nội, nên đời sống vốn đã rất khó khăn lại càng khó khăn thêm.
Qua báo Quân đội nhân dân, mong nhận được sự giúp đỡ, chia sẻ của các tập thể, cá nhân, những nhà hảo tâm, các đồng chí, đồng đội và nhân dân cả nước góp phần xoa dịu nỗi đau, sự vất vả đối với hoàn cảnh gia đình anh Hiền, chị Hương.
Mọi sự giúp đỡ vợ chồng anh Hiền, chị Hương xin gửi về địa chỉ: Bùi Duy Hiền, số nhà 106, ngõ Giáp Bát, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội, hoặc phòng Lao động-Thương binh-Xã hội quận Hoàng Mai – Hà Nội.
SĨ MƯỜI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận