Chủ Nhật, 04/01/2009, 22:46

    "Xóm tôi thay đổi hẳn!"

    Từ ngày Kho KT 789 kết nghĩa với xã Bảo Hiệu, đời sống tinh thần của nhân dân ở đây phong phú hơn còn bộ mặt xóm tôi thay đổi hẳn...

    No image available

    Cán bộ Kho KT 789 tặng quà các hộ nghèo xã Bảo Hiệu (huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) sau trận mưa lũ tháng 11-2008

    Kho KT 789 (Cục Kỹ thuật binh chủng) là đơn vị mới được thành lập. Địa bàn đơn vị đóng quân có trên 85% dân số là dân tộc Mường. Đời sống người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, hộ đói nghèo còn chiếm tỷ lệ cao. Vì vậy, khi mới về đây, giữa bộn bề gian khó, Đảng ủy, chỉ huy Kho vẫn xác định: "Phải khắc phục mọi khó khăn của đơn vị mới thành lập, giúp dân những việc thiết thực". Hình thức dân vận được đơn vị chú trọng là "Kết nghĩa quân, dân".

    Bác Bùi Văn Giang, Trưởng thôn Cây Chim, xã Bảo Hiệu (huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) cho chúng tôi biết: “Từ ngày Kho KT 789 kết nghĩa với xã Bảo Hiệu, đời sống tinh thần của nhân dân ở đây phong phú hơn còn bộ mặt xóm tôi thay đổi hẳn. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị giúp dân nhiều lắm: Đường làng ngõ xóm lúc nào cũng sạch sẽ nhờ tổ chức Đoàn của địa phương và đơn vị duy trì tốt phong trào bảo vệ môi trường. Thanh niên trong làng còn phối hợp với bộ đội tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, bóng đá, bóng chuyền...".

    Bên cạnh đó, bộ đội Kho KT 789 còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Luật Đất đai, Pháp lệnh Dân quân tự vệ, hướng dẫn kỹ thuật canh tác… Qua đó, bà con đã bài trừ được những hủ tục lạc hậu, biết áp dụng khoa học vào trồng trọt, canh tác. Những buổi tuyên truyền của bộ đội còn giúp dân cách làm kinh tế, biết cách chi tiêu trong gia đình, hiểu về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước...

    Năm 2008 là một năm ghi nhiều dấu ấn đậm nét về tình cảm quân, dân ở Bảo Hiệu. Trong đợt mưa lũ hồi tháng 11, xã Bảo Hiệu có nhiều nhà bị ngập nặng, cán bộ, chiến sĩ Kho KT 789 tới từng gia đình giúp nhân dân di chuyển đồ dùng sinh hoạt. Khi nước rút, nhiều nhà đồng ruộng bị ngập, không còn thóc gạo, bộ đội lại đem thóc gạo giúp đỡ để nhân dân ổn định cuộc sống. Bác Bùi Văn Giang tâm sự: "Đối với chúng tôi, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ càng trở nên đẹp hơn qua trận lụt, bão vừa rồi. Mong muốn nhất của không chỉ riêng tôi mà còn là của mọi người dân sinh sống trên địa bàn xã Bảo Hiệu là tình cảm quân, dân ngày càng được bồi đắp".

    Bài và ảnh: ĐỨC THỊNH, CTV
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...