Chủ Nhật, 02/10/2011, 20:20

    Xót lòng hạt lúa Hòa Vang

    QĐND Online - Những cơn mưa kéo dài do ảnh hưởng của bão số 4 và 5 đúng vào vụ hè thu đã làm cho không ít nông dân miền Trung lâm vào cảnh lao đao, khốn khó. Chung tình cảnh đó, nông dân huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cũng không khá hơn bao nhiêu...

    QĐND Online - Những cơn mưa kéo dài do ảnh hưởng của bão số 4 và 5 đúng vào vụ hè thu đã làm cho không ít nông dân miền Trung lâm vào cảnh lao đao, khốn khó. Chung tình cảnh đó, nông dân huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cũng không khá hơn bao nhiêu. Khi những cơn mưa nặng hạt vừa dứt, trời bắt đầu hửng, họ lại tranh thủ đem lúa gặt vội chạy mưa ra phơi ở tất cả những chỗ có thể phơi.

    No image available

    Bà Thông phơi lại những hạt lúa đã nảy mầm. Ảnh: Lê Văn Ánh

    Bà Lê Thị Thông, một trong những người nông dân Hòa Vang cho biết: sau một tuần mưa to, phần lớn số lúa của nhà bà gặt về đã nảy và lên mầm rất cao. Nhưng ngay khi trời tạnh, bà vẫn cùng con gái đem tất cả số lúa nảy mầm ra phơi để hy vọng cứu lại ít nhiều.

    Nhìn những hạt lúa đã nảy mầm dài gấp 3- 4 lần thân hạt trên tay bà Thông mà chúng tôi không khỏi xót xa cho cảnh cơ cực của những người nông dân nơi đây. Bà Thông buồn rầu kể: “Hạt lúa là hạt ngọc trời, bỏ là có tội. Ông bà tui bao đời nay không phụ lúa bao giờ, kể cả một hạt. Tui cũng vậy. Không ai muốn trời bão lụt như ri! Hết mưa, phơi lại được bao nhiêu thì phơi cho đỡ uổng...”

    Cái nắng đã bắt đầu chẻ mây chiếu xuống như không phụ tấm lòng của những người nông dân nghèo. Căn nhà nhỏ cấp bốn của bà Thông đã đầy lúa. Bà dẫn chúng tôi sang hàng xóm, ngôi nhà mà bà mượn căn gác của họ để phơi những số lúa may mắn chưa lên mầm. Số lúa đã lên mầm dài thì bà đem ra sân, ra đường nhựa để phơi cho mau khô.

    Đôi bàn tay gầy guộc vốc từng vốc lúa với ánh mắt xót xa khiến chúng tôi chạnh lòng và thương làng quê nghèo miền Trung mùa bão lụt.

    Nắng cũng nhạt dần, nhạt dần. Lòng lại xót xa và bùi ngùi hơn. Ngoài biển kia, lại một cơn bão mới hình thành... Chỉ mong sao trời nắng to trong vài ngày tới để số lúa của bà Thông cũng như hàng ngàn nông dân khác trên dải đất miền Trung này kịp khô, thoát khỏi cảnh đói kém.

    Nguyễn Thành Giang

    thuha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...