QĐND - Do ảnh hưởng của bão số 4 và số 5 đúng vào vụ hè thu đã làm cho nhiều diện tích lúa chín của huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) bị ngập nước. Khi mưa vừa dứt, trời bắt đầu hửng nắng, những người dân địa phương tranh thủ đem lúa ra phơi ở tất cả những chỗ có thể phơi...
QĐND - Do ảnh hưởng của bão số 4 và số 5 đúng vào vụ hè thu đã làm cho nhiều diện tích lúa chín của huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) bị ngập nước. Khi mưa vừa dứt, trời bắt đầu hửng nắng, những người dân địa phương tranh thủ đem lúa ra phơi ở tất cả những chỗ có thể phơi. Nhà bà Lê Thị Thông ở thôn Quá Giáng, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang cũng trong hoàn cảnh đó. Sau đúng một tuần mưa to, phần lớn số lúa của nhà bà gặt về đã lên mầm. Ngay khi trời tạnh, bà cùng con gái đem tất cả số lúa nảy mầm ra phơi, hy vọng cứu lại được ít nhiều. Nhìn những hạt lúa đã nảy mầm dài gấp 3, gấp 4 lần chiều dài thân hạt, mắt bà Thông thẫn thờ. Tôi hỏi: "Lúa gần như hỏng hết rồi còn phơi làm chi hả bác?". Bà Thông bảo: “Hạt lúa là hạt ngọc trời chú à. Bỏ nó là có tội đấy. Ông bà tui bao đời nay không phụ lúa bao giờ, dù chỉ một hạt. Tui cũng vậy, phơi lại, được bao nhiêu thì được...”.
Bà Thông cho biết, lượng lúa mà gia đình bà gặt chạy mưa bão vừa qua lên đến 2 tấn. Lúc chúng tôi về thăm, căn nhà nhỏ cấp 4 của bà Thông đã đầy lúa. Bà còn mượn căn gác của nhà hàng xóm để phơi. Số lúa may mắn chưa lên mầm thì để trong nhà được, còn lúa đã lên mầm dài bà đem ra sân, ra đường nhựa để phơi cho mau khô.
Nhìn bà Thông vốc từng vốc lúa lên xem đi xem lại trên đôi bàn tay gầy guộc, tôi thực sự xúc động! Nơi quê nghèo miền Trung mùa bão lụt này, biết bao người bà, người mẹ, người chị đang phải vất vả cứu từng hạt lúa như vậy.
Chia tay với bà Lê Thị Thông khi trời vẫn rất âm u. Mưa lũ sẽ vẫn chưa buông tha những người nông dân khốn khổ ở dải đất miền Trung này. Vì vậy, họ sẽ còn xót lòng khi hạt vàng bị vùi dập trong mưa lũ...
Thành Giang - Văn Ánh
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận