Đào, mận nở đầy hoa. Núi rừng như thay áo mới. Phiên chợ Tết đầy ắp hàng hóa và tiếng cười. Nhưng đó mới chỉ là một phần trong bức tranh Tết Kỷ Sửu của tỉnh biên giới Lạng Sơn...
Đào, mận nở đầy hoa. Núi rừng như thay áo mới.Phiên chợ Tết đầy ắp hàng hóa và tiếng cười. Nhưng đó mới chỉ là một phần trong bức tranh Tết Kỷ Sửu của tỉnh biên giới Lạng Sơn. Phần còn lại của bức tranh phải kể đến từng đoàn người mang hàng lậu luồn lách qua biên giới vào đất liền, trong số hàng nhập lậu có cả pháo và một số hàng cấm khác...
Xứ Lạng xuân này vui, buồn đan xen...
Bảo đảm nhà nhà đều có Tết
Giáp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu, chúng tôi về Xứ Lạng, mảnh đất địa đầu của Tổ quốc với bao huyền thoại và kỳ quan đã ăn sâu vào tâm trí của mỗi người dân đất Việt như Chi Lăng, Đồng Đăng, Tam Thanh... Quốc lộ 1A được nâng cấp, trải nhựa phẳng lỳ từ mấy năm nay đã như rút ngắn khoảng cách Lạng Sơn với Hà Nội.
Ấn tượng sâu sắc nhất của chúng tôi là cơ sở hạ tầng của thành phố Lạng Sơn thay đổi quá nhanh. Nhà cửa cao chót vót, đường phố rộng thênh thang. Các chợ đều đầy ắp hàng Tết với giá cả rất phù hợp túi tiền của những công chức nghèo. Tuy nhiên, phần lớn hàng hóa đều có xuất xứ từ Trung Quốc. Những người bán hàng cho biết, so với Tết năm ngoái, sức mua năm nay có chậm hơn, nhưng qua sự quan sát của chúng tôi, những người đến mua hàng khá nhiều, phần lớn là mua buôn.
![]() |
|
Các cháu nhỏ thôn Nhân Hòa, xã Hoàng Văn Thụ phấn khởi đón chào năm mới. |
Đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn cho chúng tôi biết: Năm 2008, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Lạng Sơn đạt 11,53%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng với tỷ trọng nông lâm nghiệp là hơn 39%, công nghiệp - xây dựng 21%, dịch vụ 39%; thu nhập bình quân đầu người đạt 10,37 triệu đồng/năm; thu ngân sách 1.937 tỷ đồng... Kinh tế khá hơn, nên bà con ăn Tết Kỷ Sửu năm nay to hơn năm trước. Đến giữa tháng 1, các địa phương trong tỉnh đã cấp xong gạo cứu trợ cho bà con. Dự kiến đến hết ngày 23-1 tức 28 tháng chạp, tất cả các hộ nghèo trong tỉnh sẽ nhận được tiền hỗ trợ Tết của Chính phủ (mỗi khẩu 200.000 đồng, nhưng mỗi hộ không quá một triệu đồng). Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng và chính quyền các địa phương trong tỉnh phải tập trung cho nhiệm vụ lo Tết cho người nghèo và các đối tượng chính sách, bảo đảm mọi người và mọi nhà đều có Tết.
Đến thăm bà con các dân tộc thuộc huyện Văn Lãng và Cao Lộc, chúng tôi thấy việc chuẩn bị Tết ở đây khá chu đáo, phần lớn bà con đều đã chuẩn bị lợn, gà, vịt. Bà Chu Thị Bằng ở thôn Nhân Hòa, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng là hộ nghèo nhưng cũng đã chuẩn bị được 2 con gà, 5 cân gạo nếp để đón Tết.
Nóng bỏng cuộc chiến chống buôn lậu
Chúng tôi đến Lạng Sơn vào đúng lúc Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng phạm tội liên quan đến hai vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các loại pháo nổ. Vụ thứ nhất vào ngày 15-1, Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Thanh đã phát hiện trên xe ôtô mang biển kiểm soát 89K - 7189 có 2 thùng carton chứa 49,5kg pháo nổ các loại. Tại cơ quan Công an, các đối tượng gồm: lái xe Phạm Văn Minh, trú tại thôn Dầu, xã Cẩm Xá, huyện Mỹ Hào và chủ xe là Nguyễn Thị Hiên đã khai nhận sau khi chuyển hàng hóa sang Trung Quốc bán, đã mua số lượng pháo trên tại Pò Chài (Trung Quốc), trên đường mang về Việt Nam tiêu thụ thì bị lực lượng Hải quan cửa khẩu bắt giữ. Vụ thứ hai vào ngày 17-1, tại khu vực đường mòn gốc Bưởi thôn Khơ Đa, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng (Lạng Sơn), trên đường tuần tra kiểm soát, cán bộ chiến sĩ đồn Biên phòng cửa khẩu Cốc Nam đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thị Nga và Vương Thị Duyên (người mang vác hàng thuê cho Nga), đang có hành vi vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới. Tang vật thu giữ là 20kg pháo nổ các loại.
Theo báo cáo của tỉnh: Lạng Sơn có 253km đường biên nằm trên 21 xã, thị trấn thuộc 5 huyện tiếp giáp với Trung Quốc; có 2 cửa khẩu Quốc tế là Hữu Nghị và Ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng, 2 cửa khẩu chính là Bình Nghi, Chi Ma và 2 cửa khẩu phụ là Tân Thanh, Cốc Nam, ngoài ra còn có 5 điểm chợ vùng biên cùng rất nhiều đường mòn lối mở được hình thành từ xa xưa do nhu cầu đi lại thăm thân nhân của cư dân biên giới 2 bên. Với đặc điểm nêu trên, Lạng Sơn trở thành điểm nóng và phức tạp về buôn lậu và gian lận thương mại. Hàng lậu được vận chuyển chủ yếu qua các đường mòn. Phương thức hoạt động chủ yếu là xé lẻ hàng, sau đó thuê “cửu vạn” mang vác hàng qua các đường mòn, lối mở rồi nhanh chóng dùng các phương tiện như: xe máy, ô tô loại nhỏ chạy tốc độ cao để trốn tránh sự đuổi bắt của các cơ quan chức năng.
Theo các đồng chí Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn thì càng gần Tết Nguyên đán, tình trạng buôn lậu qua biên giới càng trở nên nóng. Trong số các mặt hàng buôn lậu vào dịp Tết đáng chú ý có pháo nổ, gà, vịt chưa được kiểm dịch. Mới đây, qua kiểm tra, một số mẫu gà nhập lậu qua xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc đã phát hiện nhiễm vi-rút H5N1.
Bài và ảnh: ĐỖ PHÚ THỌ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận