QĐND Online - Cuối năm, cùng Đại tá Hoàng Lê- Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Kon Tum, chúng tôi có mặt ở xã Ya Xiêr- vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở thượng nguồn lòng hồ Công ty thủy điện Ya Ly. Đây là xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa của huyện biên giới Sa Thầy được LLVT tỉnh nhận đỡ đầu...
QĐND Online - Cuối năm, cùng Đại tá Hoàng Lê- Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Kon Tum, chúng tôi có mặt ở xã Ya Xiêr- vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở thượng nguồn lòng hồ Công ty thủy điện Ya Ly. Đây là xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa của huyện biên giới Sa Thầy được LLVT tỉnh nhận đỡ đầu. Gần 10 năm gắn bó với Bộ CHQS tỉnh Kon Tum, bộ mặt của vùng quê nghèo đã khởi sắc, làng bản no ấm bình yên, tình quân dân thêm thắm thiết.
Ya Xiêr là xã nghèo, 9 năm về trước chỉ có 9 thôn, gần 70% là đồng bào DTTS, đất đai đồi núi cằn cỗi, việc canh tác gặp không ít khó khăn. Người dân nơi đây dù được định cư, cấp đất sản xuất từ dự án ổn định di dân lòng hồ phục vụ cho công trình thủy điện quốc gia nhưng do tập quán canh tác lạc hậu, cộng với khí hậu khắc nghiệt nên đời sống bà con thiếu đói quanh năm, tỷ lệ trẻ em đến trường thấp.
Năm 2004, Ya Xiêr trở thành điểm nóng của tình trạng vượt biên trái phép qua biên giới, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch tuyên truyền kích động, lôi kéo, móc nối truyền đạo, chia rẽ đoàn kết Kinh – Thượng. LLVT tỉnh, trực tiếp là hai đội công tác 324, 332 đã ngược dốc Chư Mo Ray, băng rừng về với đồng bào làng Lung, làng Leng, làng Rắk. Bộ đội ở trong nhà dân phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Ya Xiêr đẩy mạnh tuyên truyền vận động bà con thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, xây dựng củng cố hệ thống chính trị; khảo sát tình hình, phân tích nguyên nhân dẫn đến đói nghèo, tìm biện pháp giúp bà con định canh định cư, xóa đói giảm nghèo.
Mỗi làng ban đầu chọn từ 3 đến 4 hộ thật khó khăn để hỗ trợ, từ đó xây dựng mô hình điểm nhân rộng trong toàn xã. Ông A Nhứt, một gia đình ở Ya Xiêr được chọn làm điểm nhớ lại: “Trước đây mảnh đất bạc màu này gia đình mình chỉ trồng mì và lúa rẫy, thiếu đói quanh năm. Được bộ đội hướng dẫn cách trồng lúa nước, cây cao su, bời lời, hỗ trợ tiền mua heo giống chăn nuôi nên gia đình kinh tế khá hơn nhiều. Bây giờ gia đình đã xây nhà kiên cố, không còn phải cứu đói khi giáp hạt, con mình được học hành chu đáo. Ba năm nữa, khi 3ha cao su cho mủ, trừ chi phí, mỗi ngày thu về hơn triệu đồng. Mình biết ơn bộ đội lắm đó!”.
Hiện nay, xã Ia Xiêr đã trồng 133ha lúa nước, 956ha mì, 488ha cao su. Không chỉ có A Nhứt, mà xuất hiện càng nhiều hộ sản xuất giỏi, thu nhập ổn định như A Chinh, A Chiêu (làng Khúc Na), A Jiêng, A Pơh, A Heoh (làng Kà Bầy), A Lúi, A Yến, A Bỷh, A Hiếu (làng Lung), A Chích, A Pỉh (làng Bình Long).
Cùng với giúp dân phát triển kinh tế, LLVT huyện Sa Thầy, xã đội, đội công tác 123 còn tham mưu cho UBND xã xử lý tốt các vụ việc phức tạp, duy trì lực lượng trực tại trụ sở ủy ban, tuần tra kiểm soát địa bàn trọng điểm, xây dựng lực lượng dân quân đủ số lượng, nâng cao chất lượng, tổ chức diễn tập TA-11 đạt kết quả khá. Triển khai Quyết định 471 của Thủ tướng Chính phủ làm nhà cho 110 hộ gia đình nghèo; hỗ trợ trên 155 ngàn cây bời lời, 12 ngàn cây cao su, gần 3 tấn phân hóa học, 4 tấn gạo cho bà con khó khăn.
Trung tá Hồ Duy Minh, Đội trưởng Đội 324 cho biết: tực hiện phương châm “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng địa phương”, Đội đã giúp đồng bào Jơ Rai, H’lăng, Dao, Dẻ xóa dần lối canh tác chọc trĩa; hướng dẫn bà con trồng lúa nước, cao su, bời lời, nuôi trâu bò, lợn gà. Nhờ đó đời sống 400 hộ với trên 409 nhân khẩu ở Ia Xiêr đã cơ bản thoát nghèo. Đội còn tham gia giúp xã khắc phục sạt lở đất do lũ quét, phun muỗi, tẩm màn giúp bà con phòng chống sốt rét vận động trẻ em ra lớp. Làng Lung giờ thật sự “no đủ- vững mạnh- an toàn”, được công nhận là Làng văn hóa.
Bà con nơi đây ai cũng yêu quý Bộ đội Cụ Hồ - người gieo những hạt mầm, mang sự no ấm, bình yên trên mảnh đất khô cằn thượng nguồn Ya Ly. Già làng Rắk A Pók tay cầm điếu cày, nhìn dòng nước đầu nguồn tích nước cho thủy diện Y aly êm đềm soi bóng những nhà sàn, vườn cao su xanh ngát nói với chúng tôi: “Bà con Ya Xiêr giờ không còn lang thang núi này núi khác, đào củ mài để ăn nữa; không nghe kẻ xấu kích động vượt biên, làng xóm đoàn kết, trẻ em được học hành. Bộ đội là con em của làng, họ lúc nào cũng có mặt trên ruộng lúa, rẫy mì… hỗ trợ công lao động, truyền đạt kinh nghiệm sản xuất cho bà con. Tết năm nay, bộ đội tổ chức đón Xuân cùng thôn bản vui lắm!”.
Đỗ Quân – Trung Kiên
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận