Trong lúc mọi người đang hồ hởi chuẩn bị đón một cái Tết Nguyên đán thật vui vẻ, thì có một bộ phận giới trẻ đang âm thầm mang lại niềm vui, hạnh phúc cho những em bé mồ côi, người có hoàn cảnh khó khăn...
![]() |
|
Sinh viên tặng quà và kể chuyện về phong tục Tết cho trẻ em ở Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi chùa Kỳ Quang (quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh). |
Đoàn Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (TP Hồ Chí Minh) đang chuẩn bị cho chương trình “Xuân tình nguyện” của mình. Anh Trần Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên trường cho biết: “Năm nay, trường có 300 bạn sinh viên ở lại tham gia tình nguyện, ăn Tết với người nghèo, trẻ em mồ côi... Năm nay, các tình nguyện viên chương trình “Xuân tình nguyện” sẽ đến Trung tâm dạy nghề sau cai nghiện ở Xuyên Mộc, Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi ở Vũng Tàu, trường khiếm thị Hữu Nghị (Bà Rịa-Vũng Tàu); mang “Tết ấm” tới các em nghèo ở xã Thuận Lợi (huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) và nhiều nơi khác ở TP Hồ Chí Minh. Đặc biệt, chương trình đang gom góp xe đạp cũ tặng những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn”.
Các bạn sinh viên của nhiều trường đại học khác ở TP Hồ Chí Minh sẽ chia sẻ thông điệp với chủ đề “Vui Tết dân tộc, trẻ học điều hay” bằng cách đi thăm và tặng quà 2.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, cùng các em tham gia những hoạt động đón xuân như: dọn vệ sinh, trang trí nhà cửa, biểu diễn văn nghệ, đọc sách, kể chuyện về phong tục tập quán Tết...
Bạn Nguyễn Đăng Vinh (khoa Kinh tế, ĐH Quốc gia, TP Hồ Chí Minh) tập kịch đến tận 12 giờ đêm. Vinh hồ hởi tâm sự: “Mình được đóng vai Mai An Tiêm! Mình thích chương trình này lắm. Nó mang lại niềm vui cho các em kém may mắn. Thông qua những câu chuyện cổ tích đầy ý nghĩa với những cái kết có hậu, các em sẽ vững tin hơn để vượt lên số phận thiệt thòi của mình”.
Tại chùa Kỳ Quang - một trong những điểm đến của các sinh viên trong chương trình, cô bé 7 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ - Trần Thị Ánh Tuyết, háo hức cùng các anh chị quét dọn, lau chùi mọi thứ và tròn xoe mắt khi được nghe kể câu chuyện cổ tích Mai An Tiêm. “Các anh chị diễn kịch hay quá. Em cũng sẽ chăm chỉ lao động như Mai An Tiêm để tự mình trồng được những trái dưa hấu thiệt to”- Tuyết hồn nhiên nói. Cậu bé Trần Kỳ Đông (6 tuổi, được thầy trụ trì nuôi dưỡng ở chùa từ lúc lên hai) say sưa theo dõi những câu chuyện cổ tích về phong tục ngày Tết trong cuốn sách “Truyện kể ngày Tết - Vui Tết dân tộc, trẻ học điều hay” mà các anh chị đọc cho nghe...
Điểm trên khuôn mặt tất cả các tình nguyện viên, dường như ai cũng đang hạnh phúc vô bờ khi đã làm được những việc đầy ý nghĩa, thiết thực để chào đón năm Mậu Tý này.
Bài và ảnh: ĐỨC HIỂN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận