Thứ Sáu, 04/02/2011, 22:49

    Xuân về bên tháp pháo

    QĐND Online - Khi những hạt mưa xuân lất phất bay, chúng tôi có mặt tại Đoàn pháo binh B82 để cùng đón Tết với họ. Thượng tá Nguyễn Bá Thân, Phó Lữ đoàn trưởng chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, khi Tết đến Xuân về, Đảng ủy, Chỉ huy đơn vị đều bảo đảm Tết cho bộ đội, nhưng nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu vẫn đặt lên hàng đầu...

    QĐND Online - Khi những hạt mưa xuân lất phất bay, chúng tôi có mặt tại Đoàn pháo binh B82 để cùng đón Tết với họ. Thượng tá Nguyễn Bá Thân, Phó Lữ đoàn trưởng chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, khi Tết đến Xuân về, Đảng ủy, Chỉ huy đơn vị đều bảo đảm Tết cho bộ đội, nhưng nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu vẫn đặt lên hàng đầu. Đơn vị tổ chức cho bộ đội ăn Tết tập trung và mỗi cán bộ, chiến sĩ một gói quà 200 nghìn đồng. Trích quỹ đưa vào ăn thêm những ngày Tết 30 nghìn đồng/người/ngày. Ưu tiên những đồng chí ở xa, những đồng chí trong năm được khen thưởng về ăn Tết cùng gia đình, nhưng phải bảo đảm đi an toàn".

    Chúng tôi rảo bước xuống Phân đội 1, trong doanh trại khang trang sạch, đẹp xen lẫn những cây đào chớm nở, các cán bộ, chiến sĩ đang đón một cái Tết giản dị nhưng ấm áp tình đồng đội. Năm nào cũng thế, khi Tết đến xuân về là cán bộ, chiến sĩ của các đại đội trong Phân đội lại tổ chức thi ẩm thực ngày Tết, thi gói bánh chưng, trang trí mâm ngũ quả, bữa ăn ngày Tết cho đẹp mắt, ngon miệng, ai cũng muốn thể hiện sự khéo tay của mình với đồng đội.

    No image available

    Đón xuân bên tháp pháo

     

    Ngày thường, họ quen với tháp pháo nhưng khi Tết đến, họ là những người lính trẻ yêu đời và rất lãng mạn. Các hoạt động thi đấu thể thao như: bóng chuyền, bóng đá, kéo co, chơi ném còn... diễn ra sôi nổi. Không khí vui xuân đón Tết vui vẻ cùng bà con với bao tình cảm ấm áp khiến các chiến sĩ mới vơi đi bao nỗi bâng khuâng nhớ nhà.

    Bài hát "Cây đàn ghi ta của đại đội ba" vang lên đầy phấn khởi bên tháp pháo, những chiến sĩ trẻ đang say sưa ca hát. Bên cây đàn bập bùng, vui nhộn tràn đầy sức trẻ, chiến sĩ Nông Văn Điệp dân tộc Tày thuộc đại đội 3, Phân đội 1, quê ở Yên Thế, Bắc Giang cười tâm sự: "Tết đến ai cũng vậy, chúng tôi đều là chiến sĩ mới rất nhớ nhà, nhưng được chỉ huy đơn vị quan tâm và tổ chức nhiều trò chơi trong ngày Tết, nên cũng giúp vơi đi nỗi nhớ bạn bè và người thân rất nhiều. Cũng như mọi người, đây là năm đầu đón Tết xa nhà, nhưng chắc chắn sẽ được đón một cái Tết ấm áp tình đồng đội".

    Chia tay những hạt nhân văn nghệ bên tháp pháo, khi mưa xuân đang nhè nhẹ rắc bên thềm, những cây đào phai bắt đầu trang điểm một vài bông hoa. Mùa xuân mới đang về, bên tôi văng vẳng bài ca những chiến sĩ trẻ, họ đang say sưa hát bên tháp pháo để chào đón xuân về. 

    Bài, ảnh: Sầm Thạch

    thuha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...