Thứ Tư, 27/01/2010, 06:51

    Xuân về Đảo Ngọc Tây Nam

    Chúng tôi ra đảo Phú Quốc khi hơi thở của mùa Xuân đang đến gần. Cũng như mọi năm, Tết này, Đảng ủy, chỉ huy Vùng tổ chức tàu đưa lãnh đạo, chỉ huy cùng các đoàn đại biểu quân, dân chính đảng đi thăm, chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các đảo Thổ Chu, Nam Du, Hòn Chuối, Hòn Khoai...

    Mùa Xuân mới đang về, cán bộ, chiến sĩ Vùng E Hải quân lại hối hả chuẩn bị lương thực, thực phẩm, văn hóa phẩm... chuyển đến các đảo Tây của Tổ quốc. Mùa xuân của những người lính đảo ấm tình quân dân, dạt dào tình cảm hậu phương, đất liền với bộ đội hải quân ngày đêm canh giữ vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

    Rộn ràng sắc Xuân trên đảo

    Chúng tôi ra đảo Phú Quốc khi hơi thở của mùa Xuân đang đến gần. Cũng như mọi năm, Tết này, Đảng ủy, chỉ huy Vùng tổ chức tàu đưa lãnh đạo, chỉ huy cùng các đoàn đại biểu quân, dân chính đảng đi thăm, chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các đảo Thổ Chu, Nam Du, Hòn Chuối, Hòn Khoai… thuộc tỉnh Kiên Giang và Cà Mau. Đại tá Ngô Văn Phát, Chính ủy Vùng E phấn khởi cho biết:

    - Đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trên các đảo vui Xuân, đón Tết. Năm nay, ngoài bánh trái, mai vàng, lương thực, thực phẩm… còn có những phần quà giàu ý nghĩa của các địa phương từ nhiều miền Tổ quốc gửi tặng. Nhiều cán bộ các ban, ngành, các tỉnh đăng kí cùng đi. Ngoài tiêu chuẩn của Bộ Quốc phòng, Vùng E Hải quân trích từ quỹ tăng gia sản xuất mua quà tặng các gia đình chính sách trên các đảo, nhiều sách, báo, băng, đĩa hình mới được cấp phát để anh em vui xuân.

    No image available
    Chuyển hàng Tết lên tàu tại Vùng E Hải quân.

    Đến thăm các đơn vị thuộc Vùng E, ở đâu chúng tôi cũng thấy công tác chuẩn bị vui xuân, đón Tết sôi nổi. Doanh trại các đơn vị được sửa sang khang trang, sạch đẹp, nhiều loại hoa được trồng mới và ra hoa đúng dịp Tết. Tại Phân đội ra-đa 551, Trung tá Nguyễn Ngọc Hòe, Chỉ huy trưởng cho biết:

    - Mỗi dịp Xuân về, doanh trại đơn vị được quét vôi mới, cây cảnh được sửa sang. Hầu hết cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ không về đón xuân cùng gia đình, nhưng bảo vệ vững chắc vùng biển để đồng bào đón Tết trong hòa bình là niềm vui lớn nhất rồi. Và niềm vui của những người lính hải quân được nhân lên khi nhận được những lời động viên của các ban, ngành, đoàn thể địa phương đến chúc Tết. Anh em thật sự ấm lòng khi được nhân dân từ đất liền quan tâm.

    Vui nhất là cán bộ, chiến sĩ tàu HQ 632 (Hải đội 512) làm nhiệm vụ đưa đại biểu các địa phương ra thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên các đảo. Thượng úy Phạm Xuân Quyết, Thuyền trưởng cho biết:

    - Năm nào cũng vậy, chúng tôi vinh dự nhận nhiệm vụ làm “cầu nối” tình cảm của đất liền với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo Tây . Mỗi năm số cán bộ của các địa phương đăng kí ra thăm đảo ngày càng tăng. Tình cảm đó làm ấm lòng chiến sĩ, giúp họ vững tay súng bảo vệ bình yên vùng biển Tây của Tổ quốc.

    Vượt hải trình gần 60 hải lí, chúng tôi có mặt tại đảo Thổ Chu, một trong những hòn đảo lớn của vùng biển Tây Nam. Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Chỉ huy trưởng đảo cho biết:

    - Cán bộ, chiến sĩ trên đảo xúc động trước tình cảm của nhân dân các tỉnh miền đông, miền tây Nam Bộ dành cho đơn vị. Chúng tôi nguyện cống hiến hết sức mình để xây dựng và bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo của Tổ quốc, xứng đáng với lòng tin yêu của nhân dân trong đất liền.

    Thắm tình quân dân

    Hạnh phúc nhất của những người lính đảo Tây mỗi dịp Xuân về là được đón các đoàn đại biểu các địa phương ra thăm và chúc tết. Năm nay, ngoài các đơn vị kết nghĩa như Đoàn thanh niên huyện đảo, các ban, ngành thuộc huyện đảo Phú Quốc còn có hàng chục đoàn đại biểu đại diện cho các tỉnh: An Giang, Đồng Nai, Vĩnh Long, Cà Mau, Kiên Giang, Đồng Nai và các đơn vị thuộc LLVT Quân khu 9 có mặt. Tình cảm thân thương của những người trong đất liền với người lính đảo thật thắm thiết, góp phần nhân lên niềm hạnh phúc của mỗi người lính đảo. Chị Huỳnh Kim Duyên, Phó chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh Cà Mau, rất vui về chuyến đi thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ đóng quân trên các đảo Tây của Tổ quốc. Chị cho biết:

    - Là những người con thuộc miền đất mũi Cà Mau, chúng tôi muốn mang đến cho những người lính đảo hơi ấm của đất liền, mang đến những món quà xuân đầy ý nghĩa. Và trên tất cả, chúng tôi muốn chia sẻ những khó khăn của người lính đảo để họ vơi đi nỗi nhớ nhà, chắc tay súng bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc, để người dân có  một mùa xuân yên bình.

    No image available
    Đêm giao lưu văn nghệ giữa các đoàn với cán bộ, chiến sĩ Vùng E Hải quân.

    Đến vui xuân với những người lính đảo có rất nhiều bạn trẻ, mỗi người ở một miền quê khác nhau, họ cùng chia sẻ những vui, buồn trong cuộc sống. Nguyễn Thanh Hiền, Ủy viên thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Nai, xúc động nói:

    - Rất nhiều lần em muốn đi thăm những người lính đảo, nhưng mãi đến bây giờ mới thực hiện được. Đến đây mới thấy cuộc sống của người chiến sĩ hải quân không như em tưởng. Trước đây, em nghĩ người lính đảo khô khan, nhưng khi tiếp xúc, mới thấy tình cảm của các anh thật dạt dào. Nhìn những hàng cây xanh, những bông hoa giấy xinh tươi, những vườn rau, vườn thuốc càng thấy cuộc sống của bộ đội thật phong phú. Hoàn cảnh khó khăn như vậy, nhưng họ vẫn tăng gia sản xuất, vui bên những vườn cà, luống rau…

    Ca sĩ Ngọc Thư của Đoàn Cải lương Tây Đô, người ra phục vụ văn nghệ tại các đảo xúc động khi trở lại thăm đảo Thổ Chu:

    - Mỗi lần hát cho những người lính đảo, em thật sự xúc động, tự hào. Xuân năm 2009, em được đi phục vụ một lần và năm nay em xung phong trở lại và rất vui khi những bài hát của mình được các chiến sĩ trẻ nhớ và hát theo.

    Đêm giao lưu của những người lính đảo với các ban, ngành thuộc các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long thật sôi động, những tiết mục văn nghệ tự biên, tự diễn của người lính, hòa mình với những điệu hò quê hương thêm thắm đượm tình quân dân. Đêm càng về khuya, những câu hò, điệu lí càng da diết và mùa Xuân đang đến rất gần. Năm nay lại một năm nữa, nhiều người lính xa nhà, nhưng bên cạnh họ luôn đọng mãi tình cảm thân thương của người dân trên đất liền, làm thắm thêm sức xuân, tiếp thêm sức mạnh giữ bình yên biển, đảo.

    Bài và ảnh: BÁ HIÊN - XUÂN CƯỜNG

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...