Thứ Hai, 11/02/2013, 10:05

    Xuân về nơi mắt biển

    QĐND Online - Trong khoảnh khắc đất trời chào xuân mới, nơi miền biển Hải Hậu (Nam Định), tất cả cũng đang náo nức vào xuân. Ngoài khơi xa, từng con thuyền réo rắt những hồi còi hối hả cập bến để kịp về sum tụ cùng người thân. Trên mỗi con đường, trong từng ngõ xóm, ánh đèn lấp lánh, tiếng nhạc rộn ràng, những cành hoa đào rực rỡ đón gió xuân như điểm tô thêm cho không khí đón xuân nơi đây...

    QĐND Online - Trong khoảnh khắc đất trời chào xuân mới, nơi miền biển Hải Hậu (Nam Định), tất cả cũng đang náo nức vào xuân. Ngoài khơi xa, từng con thuyền réo rắt những hồi còi hối hả cập bến để kịp về sum tụ cùng người thân. Trên mỗi con đường, trong từng ngõ xóm, ánh đèn lấp lánh, tiếng nhạc rộn ràng, những cành hoa đào rực rỡ đón gió xuân như điểm tô thêm cho không khí đón xuân nơi đây... Hòa cùng không khí vào xuân của đất trời quê hương, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Văn Lý (Bộ Chỉ huy BĐBP Nam Định) cũng sẵn sàng đón một mùa xuân mới.

    Xứ đạo vào xuân

    Chúng tôi về Đồn biên phòng Văn Lý trong ngày cuối cùng của năm Nhâm Thìn 2012 để kịp đón Giao thừa chào năm mới Quý Tỵ 2013 cùng với chiến sĩ nơi đây. Không gian yên bình, những cái bắt tay thật chặt, tình cảm nồng ấm của những tấm lòng nơi đây đã cho chúng tôi quên đi nỗi nhớ nhà. Đón chúng tôi về ăn Tết cùng đơn vị, Đồn trưởng, Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng thực sự không giấu nổi niềm vui, anh mở đầu câu chuyện bằng những lời chúc năm mới nhiều sức khỏe, may mắn, thành công trong cuộc sống và công việc. Sôi nổi trong mọi câu chuyện, nhưng Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng cũng không quên nhiệm vụ bảo đảm cho bà con địa phương đón Tết cổ truyền yên bình, an toàn. Chia sẻ về công việc của những người lính biên phòng canh giữ vùng biển của Tổ quốc, Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: Đồn biên phòng Văn Lý quản lý địa bàn 4 xã (Hải Đông, Hải Lý, Hải Chính, Hải Chiều) và 17,5km đường bờ biển, có khoảng 8.000 hộ dân; trong đó, có đến hơn 70% số hộ là đồng bào công giáo. Thực hiện kế hoạch của Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Nam Định về sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, Ban chỉ huy Đồn đã chủ động xây dựng kế hoạch và quán triệt toàn đơn vị tổ chức rà soát tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang trên địa bàn xã thực hiện có hiệu quả công tác tuần tra địa bàn, tuần tra mép nước, xử lý các vụ việc, công tác sẵn sàng chiến đấu, phòng chống tội phạm. Hòa chung không khí của cả nước, cán bộ chiến sĩ nơi đây ngoài nhiệm vụ chính trị được giao cũng đã hoàn thành những nhiệm vụ cuối cùng, sẵn sàng cho bà con giáo dân vui xuân, đón Tết vui vẻ, an toàn.

    No image available
    Đại diện Đồn thăm, tặng quà gia đình cơ sở.

    Theo chân Thượng úy Đặng Văn Nam, Đội trưởng Đội vận động quần chúng đi thăm, tặng quà các gia đình giáo dân trên địa bàn do đồn quản lý, chúng tôi được cảm nhận rõ hơn không khí Tết cũng như tình cảm gắn bó, thân thiết giữa nhân dân và cán bộ chiến sĩ trong đồn. Tới thăm gia đình bác Nguyễn Văn Thỏa, xã Hải Chính, là một trong những gia đình cơ sở gắn bó với Đồn biên phòng Văn Lý từ lâu, chúng tôi được cảm nhận rõ nhất về tình cảm quân-dân nơi miền cát trắng, gió lộng. Bác Thỏa chia sẻ: “Gia đình tôi đã gắn bó với cán bộ, chiến sĩ từ lâu, mỗi dịp lễ, Tết các anh trong đồn đều đến hỏi thăm, tặng quà, động viên gia đình. Đặc biệt là vừa rồi, sau cơn bão số 8 nhà tôi bị tốc hết mái, các anh trong Đồn đã nhanh chóng cùng gia đình cho lợp lại mái, sửa chữa khắc phục thiệt hại. Ngồi trong ngôi nhà khang trang, ấm cúng để vui Xuân cũng nhờ công lớn của những anh bộ đội Đồn biên phòng Văn Lý”. Cùng nhận được sự động viên của chiến sĩ nơi đây, gia đình cơ sở Đoàn Trường Đại xúc động cho biết: “Nhận được sự động viên của chiến sĩ biên phòng, sang năm mới, chúng tôi cố gắng bám sát cơ sở, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với đơn vị bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn”.

    Kể về công tác chuẩn bị vui đón Tết, Thượng úy Đặng Văn Nam cho biết, trước ngày cuối cùng của năm, đơn vị đã tổ chức giao lưu văn nghệ với đoàn viên, thanh niên và nhân dân 4 xã do Đồn quản lý. Hào hứng, sôi nổi, tình quân - dân thêm thắt chặt là ấn tượng còn đọng lại trong mỗi người tham gia.

    Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, trong những ngày giáp Tết, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Văn Lý đã tổ chức được 65 lượt tuần tra mép nước với tổng số hơn 190km, 95 lượt tuần tra vũ trang. Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức đi thăm và chúc Tết các đơn vị đỡ đầu, kết nghĩa, thăm hỏi, tặng 18 suất quà các gia đình cơ sở; động viên số cán bộ chiến sĩ đi công tác luân chuyển hai miền Bắc, Nam.

    Miệt mài những bước chân

    Biển Hải Hậu ngày cuối năm, sóng vỗ ì ầm như những bước chân miệt mài, âm thầm của những người lính biên phòng nơi đây. Đón xuân, vui Tết nhưng không quên nhiệm vụ, các anh như những đôi mắt của biển, thức trắng cùng đêm dõi theo từng chuyến tàu, bữa ăn, giấc ngủ của người dân địa phương.

    Chúng tôi có mặt tại Trạm biên phòng Doanh Châu, thuộc Đồn biên phòng Văn Lý khi những chiếc thuyền xa khơi đã kịp cập bến an toàn để về sum tụ cùng gia đình trong đêm Giao thừa. Trạm trưởng, Trung úy Nguyễn Văn Định cùng hai đồng đội của mình niềm nở đón tiếp những vị khách đặc biệt trong ngày cuối cùng của năm. Sau câu hỏi thân tình, anh Định chia sẻ, Trạm làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát tàu thuyền xuất, nhập bến Doanh Châu, tuần tra an ninh, nắm tình hình con nước, thủy triều lên xuống, bảo vệ vùng bờ biển ban đêm. Những ngày giáp Tết, nhiệm vụ càng thêm nặng nề bởi các đối tượng vận chuyển, buôn bán pháo, đánh bắt hải sản trái phép bằng xung kích điện hoạt động mạnh. Chính vì thế, Trạm vẫn đảm bảo đủ quân số, trực 24/24, mấy ngày qua, đã bắt và thu giữ được hơn 20kg pháo.

    No image available
    Giao lưu văn nghệ với tuổi trẻ địa phương.

    Qua trò chuyện, được biết, vì nhiệm vụ nên dù đơn vị cách nhà không xa nhưng anh Định cùng các đồng đội vẫn ngày đêm trực tại trạm, tranh thủ chia nhau về thăm nhà vào ngày cuối tuần. Những ngày cuối năm, hai đứa con và bố vợ bị ốm nhưng anh Định vẫn dằn lòng, gác việc gia đình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cũng như anh Định, đồng đội của anh-Trung úy QNCN Trần Ngọc Tân, người con trai của đất Hà Thành năm nay là năm thứ 4 xung phong đón Tết tại đơn vị, trong đó có tới 3 năm tăng cường vào phía nam. Trạm Doanh Châu nằm ngay sau triền đê chắn sóng, đêm đêm nghe tiếng sóng vỗ gầm gào, những đôi “mắt biển” hằng đêm cũng vẫn dõi theo từng con nước. Để ý, chúng tôi thấy gió biển mặn mòi đã làm táp cả giàn bí tăng gia của các anh, cây quất đón Tết sai trĩu quả cũng cố vươn mình ra chống chọi với gió… Vượt qua những khó khăn ấy, trên mỗi gương mặt sạm đen ấy vẫn nở nụ cười tươi rói, đầy hạnh phúc.

    Đêm Giao thừa của lính biên phòng biển, những lời ca tiếng hát như xua tan tiếng sóng biển ầm ào dội vào. Những ánh mắt, nụ cười hân hoan như báo hiệu một năm mới tràn đầy niềm vui và thắng lợi mới. Vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ, ngay sau khoảnh khắc Giao thừa, từng bước chân vẫn miệt mài, âm thầm đi tuần tra để bà con nơi đây yên giấc ngủ, đón Tết trọn vẹn niềm vui. Chúng tôi, những người hậu phương xin được chia lửa, san sẻ khó khăn với các anh nơi tiền tiêu đầu sóng ngọn gió. Chúc các anh và hậu phương ngập tràn xuân, năm mới thắng lợi mới.

    Bài và ảnh: MINH MẠNH-VŨ DUNG

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...