QĐND - Con đường tuần tra biên giới đi qua địa bàn huyện Đăk Glêi, tỉnh Kon Tum không chỉ tăng cường về quốc phòng-an ninh, mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế, văn hóa, góp phần xóa đói giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc vùng sâu vùng xa. Có dịp đến đây chúng tôi đã được chứng kiến những việc làm nghĩa tình của bộ đội công binh Đoàn H8 với đồng bào nơi biên giới...
QĐND - Con đường tuần tra biên giới đi qua địa bàn huyện Đăk Glêi, tỉnh Kon Tum không chỉ tăng cường về quốc phòng-an ninh, mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế, văn hóa, góp phần xóa đói giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc vùng sâu vùng xa. Có dịp đến đây chúng tôi đã được chứng kiến những việc làm nghĩa tình của bộ đội công binh Đoàn H8 với đồng bào nơi biên giới...
![]() |
|
Quán triệt, triển khai nhiệm vụ trong ngày đầu ra quân của Bộ đội Đoàn công binh H8 trên công trường Đường tuần tra biên giới. |
Hẹn mãi, cuối cùng tôi cũng có dịp theo chân đoàn công tác Đoàn công binh H8 (Quân chủng Phòng không-Không quân) lên thăm công trình đường tuần tra biên giới. Cuối tháng 12, trong khi cả miền Bắc và miền Trung đang phải hứng chịu đợt rét đậm, rét hại, thì ở Kon Tum thời tiết khá ấm áp. Mùa này, Tây Nguyên ngập tràn sắc trắng cà phê đang thì đơm hoa kết trái. Đi suốt con đường do cán bộ, chiến sĩ Đoàn công binh H8 vừa hoàn thành là bạt ngàn những đồi cà phê tỏa hương dìu dịu. Xen kẽ trên những ngọn đồi là những khu dân cư mới được hình thành từ khi con đường này được mở. Được biết, Đoàn công binh H8 được Bộ Quốc phòng giao thi công 2 gói thầu: Gói số 1 là công trình đường ngang dài 12km, chạy qua địa bàn thôn Đăk Ác, xã Đăk Long và gói số 2 dài 6km nằm chênh vênh trên độ cao 1.700m so với mặt nước biển, giáp biên giới nước bạn Lào.
Thượng tá Phan Như Ý, Phó chính ủy Đoàn công binh H8 nói với chúng tôi:
- Phần lớn đường chạy qua những nơi rừng núi xa xôi hẻo lánh và chỉ có một số đồng bào dân tộc ít người sinh sống. Nói chung, đời sống bà con vô cùng khó khăn, trình độ dân trí thấp. Một số nơi vẫn còn nhiều phong tục tập quán sinh hoạt lạc hậu. Bởi vậy, ban đầu Đoàn lựa chọn những đồng chí có kinh nghiệm trong công tác chuyên môn và dân vận để vừa làm nhiệm vụ rà phá bom mìn, phát tuyến, vừa tuyên truyền vận động bà con ủng hộ việc mở đường.
Trung tá Hoàng Bá Phương, Phó chủ nhiệm Chính trị Đoàn công binh H8, nguyên Chính trị viên Phân đội công binh 27 là một trong những người có mặt đầu tiên trên tuyến đường này tâm sự:
- Có lần, trong quá trình phát tuyến, một chiến sĩ của đơn vị vô tình làm chết con gà của dân. Do được quán triệt từ trước là không được làm gì ảnh hưởng đến người dân nên đơn vị đã cử cán bộ đến nhà đền bù thiệt hại cho dân. Tuy nhiên, khi đến nơi bà con lại đòi số tiền con gà là 1 triệu đồng, gấp 10 lần giá thị trường. Mọi người ngạc nhiên không hiểu lý do thì được chủ nhà dẫn vào trong tổ đếm được 10 quả trứng mà con gà đang ấp dở. Lúc này mọi người mới hiểu là 10 quả trứng kia sẽ nở ra 10 con gà. Bởi vậy, con gà mái mới có giá tiền “thăng thiên” như vậy. Đó là một trong những bài học sâu sắc đối với các cán bộ, chiến sĩ đơn vị về công tác dân vận.
![]() |
|
Bộ đội Đoàn công binh H8 giúp nhân dân sửa chữa nhà ở |
Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đơn vị còn tổ chức đội quân y đi đến từng thôn bản tiến hành khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân. Thiếu úy QNCN Phùng Đoàn Phong, Quân y Phân đội 27 kể lại:
- Có trường hợp bị sốt rét, gia đình nghe theo lời thầy cúng làm lễ đuổi ma mà không đưa người bệnh đi khám ở cơ sở y tế. Rất may, tổ quân y của đơn vị có mặt kịp thời khám và cho uống thuốc nên cứu sống được bệnh nhân. Từ việc làm thiết thực đó, hiệu quả công tác dân vận được nâng lên rõ rệt.
Cũng tại xã Đăk Long, huyện Đăk Glêi, một số thôn bản vẫn xuất hiện các ngôi mộ thiên táng trên cây. Trung úy Đinh Xuân Thế cho biết: "Trong một lần đi khảo sát phát hiện ngôi mộ treo gần với tuyến đường đơn vị thi công, tổ công tác một mặt báo cáo với chính quyền địa phương, mặt khác tìm hiểu và vận động người nhà tổ chức di dời xuống đất. Ban đầu bà con nhất định không nghe, nhưng khi được nghe bộ đội giải thích thấu tình đạt lý, bà con đã vui vẻ di dời sang một vị trí khác.
Ngoài những việc làm đó, Đoàn công binh H8 còn tổ chức lực lượng đến giúp các trường học của xã Đăk Long vệ sinh, tu sửa bàn ghế, dựng cột cờ và xây dựng một khu giáo dục thể chất. Đoàn còn trích một phần quỹ tăng gia sản xuất mua sách vở, quần áo giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn... đồng thời, cùng với các thầy cô giáo cắm bản đến từng nhà để vận động các em đi học đầy đủ. Bên cạnh đó, Đoàn còn tổ chức đội văn nghệ xung kích phối hợp với đoàn thanh niên địa phương đến từng thôn, bản biểu diễn phục vụ bộ đội và nhân dân trên công trường...
Đường tuần tra biên giới mở ra không chỉ góp phần tăng cường tiềm lực bảo vệ an ninh, chính trị trên địa bàn, mà còn tạo điều kiện giúp đồng bào vùng biên xóa đói giảm nghèo. Chỉ tay về những nếp nhà sàn chênh vênh bên sườn núi, Thượng tá Phan Như Ý nói:
- Nơi đây xưa kia vốn là đồi lau lách cỏ dại, không một bóng người qua lại. Giờ đây con đường mở ra, cuộc sống của đồng bào bỗng trở nên tấp nập và nhộn nhịp hơn.
Ông A ma Thời - Chủ tịch xã Đăk Long tiếp lời:
- Ngày xưa khi chưa có đường đồng bào khổ lắm, phải trèo đèo lội suối ra trung tâm để trao đổi hàng hóa, việc thu hoạch cà phê rất khó khăn, học sinh thì rất vất vả mỗi lúc đến trường... Bây giờ đường bê tông rộng thênh thang, thuận tiện đủ đường. Đồng bào biết ơn Đảng, Chính phủ; biết ơn bộ đội công binh H8 nhiều lắm!
Bài và ảnh: Nguyễn Thành Trung
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận