Thứ Ba, 06/01/2009, 03:58

    Xứng danh cháu ngoan Bác Hồ

    Sáng 23-11-2008, trên đường đến trường, hai em Nguyễn Hải Linh, (học sinh lớp 8B) và Đồng Xuân Lộc (học sinh lớp 8A), Trường THCS Chu Văn An (thị trấn Sao Đỏ, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương) nhặt được một chiếc ví da màu đen...

    No image available

    Em Nguyễn Hải Linh (bên phải) và Đồng Xuân Lộc.

    Sáng 23-11-2008, trên đường đến trường, hai em Nguyễn Hải Linh, (học sinh lớp 8B) và Đồng Xuân Lộc (học sinh lớp 8A), Trường THCS Chu Văn An (thị trấn Sao Đỏ, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương) nhặt được một chiếc ví da màu đen, bên trong có: Một mảnh kim loại màu vàng (kích thước 0,5cm x 0,8cm), 250.000 đồng, một đăng ký xe mô tô và một giấy CMND.

    Hai em bàn nhau đem chiếc ví cùng toàn bộ giấy tờ và tài sản đến trụ sở Công an huyện Chí Linh giao nộp và nhờ các chú công an tìm cách trả lại người đánh rơi. Công an huyện Chí Linh đã tiếp nhận, xác minh và làm rõ chủ sở hữu chiếc ví cùng toàn bộ giấy tờ và tài sản là của anh Cao Trung Hiếu, trú tại 181, đường Nguyễn Thái Học 1, thị trấn Sao Đỏ. Đặc biệt, tấm kim loại có màu vàng được xác định là vàng. Do sơ suất nên anh Hiếu đã đánh rơi chiếc ví tại khu vực trường THCS Chu Văn An. Công an huyện Chí Linh đã trao lại tài sản cho anh Hiếu.

    Việc làm tốt của hai em Linh và Lộc được lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương và Ban giám hiệu Trường THCS Chu Văn An biểu dương, khen thưởng kịp thời. Được biết, cả hai em đều là con của cán bộ quân đội hiện đang tại ngũ. Trong học tập các em luôn có ý thức rèn luyện, vươn lên. Năm học 2007-2008, hai em đều đạt danh hiệu “Học sinh giỏi” và “Cháu ngoan Bác Hồ”.

    Tin và ảnh: Nguyễn Văn Hinh

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...