Thứ Tư, 07/01/2015, 09:50

    Xung phong về nơi gian khó

    QĐND - Năm 2012, Lê Phú Vương tốt nghiệp thủ khoa khóa 50, Trường Sĩ quan Pháo binh và được phong quân hàm trung úy. Khi đó, với thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, anh được nhà trường ưu tiên lựa chọn đơn vị công tác theo nguyện vọng...

    QĐND - Năm 2012, Lê Phú Vương tốt nghiệp thủ khoa khóa 50, Trường Sĩ quan Pháo binh và được phong quân hàm trung úy. Khi đó, với thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, anh được nhà trường ưu tiên lựa chọn đơn vị công tác theo nguyện vọng. Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của nhiều người, Vương không chọn đơn vị công tác thuận lợi cho bản thân mình, mà xung phong nhận nhiệm vụ tại Lữ đoàn 96, cách xa gia đình gần 2000km. Đây là đơn vị mới thành lập tại phía Nam, điều kiện sinh hoạt, công tác còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

    No image available

    Trung úy Lê Phú Vương (thứ hai, từ phải sang) tại Đại hội Thi đua Quyết thắng Binh chủng Pháo binh giai đoạn 2009-2014.

    Do đơn vị mới thành lập nên ngày đầu về công tác tại Lữ đoàn 96, đơn vị của anh phải ở tạm trong những căn nhà cấp 4 đã xuống cấp. Trên cương vị trung đội trưởng, khó khăn lớn nhất anh gặp phải là việc quản lý, chỉ huy, huấn luyện bộ đội. Kinh nghiệm chỉ huy còn hạn chế, chiến sĩ mới lại có sự khác biệt về phong tục, tập quán, lối sống nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Để khắc phục hạn chế đó, anh đã thực hiện phương châm “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng vui chơi” với bộ đội. Ngoài thời gian huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ, anh luôn dành nhiều thời gian trò chuyện, trao đổi với bộ đội. Hoàn cảnh gia đình, cá tính, sở thích và cả những thói quen chưa tốt của từng chiến sĩ đều được anh quan sát, ghi chép cụ thể, tỉ mỉ để có những biện pháp giải quyết kịp thời. Anh thường xuyên liên lạc trao đổi với gia đình chiến sĩ; tổ chức sinh nhật tập thể; kịp thời biểu dương những chiến sĩ tiêu biểu. Bên cạnh đó, anh còn dành nhiều thời gian tự học tập, nghiên cứu tài liệu để nâng cao trình độ; học tập về phương pháp quản lý, chỉ huy bộ đội của cán bộ đi trước có nhiều kinh nghiệm; tham gia nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật; đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ tại đơn vị…

    Công tác xa nhà, điều kiện hậu phương, gia đình chi phối, nhưng Trung úy Lê Phú Vương không hề kêu ca, phàn nàn hoặc bi quan, chán nản. Ngược lại, anh vẫn nỗ lực phấn đấu, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Mới đây, vợ anh (chị Phan Thị Mỹ) do sức khỏe giảm sút nên khi đang mang thai đứa con đầu lòng ở tháng thứ 6 đã trở dạ sinh nở. Cháu bé bị suy hô hấp phải chăm sóc đặc biệt hơn hai tháng tại bệnh viện. Cùng thời gian này, bố đẻ anh lại tái phát căn bệnh tâm thần phân liệt. Nói về những khó khăn ập đến với mình, Lê Phú Vương tâm sự: “Có những lúc tưởng chừng gục ngã, nhưng với sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ đơn vị, tôi xác định bằng mọi giá phải vượt qua khó khăn, phấn đấu công tác tốt hơn nữa. Kết quả, đơn vị tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và được tặng danh hiệu Đơn vị tiên tiến”. 

    Bằng nghị lực vượt qua khó khăn, tinh thần trách nhiệm hết mình với đơn vị và nhiệm vụ, 5 năm liên tục (từ năm 2010 đến năm 2014), Trung úy Lê Phú Vương được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; hai lần được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen; được UBND TP Hà Nội vinh danh là một trong những thủ khoa xuất sắc của các học viện, nhà trường trên địa bàn… Chỉ một thời gian ngắn sau khi ra trường, anh đã được cấp trên bổ nhiệm chức vụ phó đại đội trưởng.

    Tại buổi giao lưu, tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2009-2014 của Binh chủng Pháo binh, nghe Lê Phú Vương chia sẻ về ý chí vượt qua hoàn cảnh khó khăn, cả hội trường đã lặng đi, xúc động. Khi anh vừa kết thúc câu chuyện của mình, cả hội trường lại vang lên những tràng pháo tay không ngớt, bày tỏ sự ngưỡng mộ, khâm phục. Và khi đó, đã có những giọt nước mắt xúc động lăn dài trên khuôn mặt của một số cán bộ, chiến sĩ… Hòa vào những cung bậc cảm xúc ấy, bất chợt trong tôi ùa về những ca từ thật đẹp trong bài hát quen thuộc “Một đời người, một rừng cây” của nhạc sĩ Trần Long Ẩn: "Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng/ Gian khổ sẽ dành phần ai...".

    Bài và ảnh: NGUYÊN PHÚ

    vuongthuy

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...