Gặp hạ sĩ Đoàn Quốc Việt trong lúc cậu ta đang chăm sóc bồn hoa ngay trước nhà chỉ huy đơn vị tên lửa H84, đoàn phòng không B65, tôi có cảm tình ngay với người chiến sĩ trẻ này...
![]() |
|
Đoàn Quốc Việt (trước) cùng đồng đội chăm sóc hoa. |
Việt có bố đã từng chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị từ năm 1972, về phục viên năm 1982 và hiện nay là chủ tịch UBND phường, mẹ công tác ở rạp chiếu bóng Lê Văn Tám, thành phố Hải Phòng. Ngày Việt nhập ngũ, bố dặn: "Con hãy phấn đấu, xứng đáng với truyền thống của gia đình". Những ngày đầu trong quân ngũ, gian khổ vất vả nhưng Việt đã nỗ lực phấn đấu, được cấp trên biểu dương khen thưởng. Kết thúc năm huấn luyện 2006, chàng trai đất Cảng đạt danh hiệu "Thanh niên ba đỉnh cao Quyết thắng", được cấp trên tặng bằng khen. Đây là niềm động viên, cổ vũ chàng trai trẻ nỗ lực phấn đấu vươn lên. "Kết thúc đợt huấn luyện chiến sĩ mới, Việt được điều lên cơ quan?", tôi hỏi. Việt cười, trả lời: "Em đi học lớp trắc thủ tên lửa, vất vả nhưng vui lắm. Quân đội là môi trường rèn luyện để em phấn đấu trưởng thành". Chàng trai đất Cảng đã được đi học lớp cảm tình Đảng, đây là môi trường để Việt phấn đấu, đáp lại nguyện vọng của người cha trước lúc Việt lên đường.
"Em muốn phục vụ quân đội lâu dài: Quân đội là trường học lớn, là môi trường rèn luyện để em phấn đấu và tự tin hơn vào khả năng của mình". Nghe chàng trai đất Cảng tâm tình, tôi tin Việt sẽ làm được, xứng đáng với niềm tin của gia đình và bạn bè.
Bài và ảnh: HƯNG YÊN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận