Sau hai ngày (13 và 14-10) làm việc khẩn trương và hiệu quả, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức Ô-xtrây-li-a. Thành công của chuyến thăm đã mở ra một hướng phát triển toàn diện và vững chắc cho mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước...
Sau hai ngày (13 và 14-10) làm việc khẩn trương và hiệu quả, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức Ô-xtrây-li-a. Thành công của chuyến thăm đã mở ra một hướng phát triển toàn diện và vững chắc cho mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
“Là bạn, là đối tác tin cậy”
Trong cuộc họp báo chung được tổ chức ngoài trời tại khu vực Nhà Quốc hội Ô-xtrây-li-a vào buổi trưa 13-10, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Ô-xtrây-li-a Ke-vin Rát tuyên bố: hai bên nhất trí tiếp tục xây dựng mối quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Ô-xtrây-li-a, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đây là kết quả của 35 năm hợp tác giữa Việt Nam – Ô-xtrây-li-a và như lời Thủ tướng Ô-xtrây-li-a thì những thành tựu đạt được là cơ sở “để hôm nay tôi cùng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có cơ sở để tiếp tục chuẩn bị cho sự phát triển mối quan hệ của hai nước 35 năm tới”. Bài học thành công mà hai Thủ tướng rút ra là trong quan hệ phải luôn coi nhau “là bạn, là đối tác tin cậy”. Hai Thủ tướng cũng đều nhận định rằng kết quả đạt được chưa thật sự tương xứng với tiềm năng và mong muốn của chính phủ và nhân dân hai nước, còn nhiều tiềm năng và thế mạnh mà hai bên chưa tận dụng phát huy hết. Đó là điều mà hai bên phải tiếp tục phấn đấu với tinh thần toàn diện hơn, sâu sắc hơn, hiệu quả hơn.
![]() |
|
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam và phòng thương mại và công nghiệp bang Vích-to-ri-a. |
Luôn hướng về đất mẹ
Trong suốt chuyến đi, chúng tôi nhiều lần được chứng kiến những lời nói của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân thể hiện sự quan tâm đến đồng bào ta đang sinh sống tại Ô-xtrây-li-a. Thủ tướng nhiều lần cám ơn các nhà lãnh đạo và nhân dân Ô-xtrây-li-a đã đùm bọc, giúp đỡ cộng đồng người Việt Nam và đề nghị tiếp tục tạo thuận lợi hơn cho bà con. Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cho Đại sứ quán Việt Nam tại Ô-xtrây-li-a phải có trách nhiệm thường xuyên quan tâm, hỗ trợ bà con về nhiều mặt. Trưa ngày 13-10 Thủ tướng và phu nhân đã có buổi gặp mặt cảm động với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện Việt kiều và sinh viên Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Ô-xtrây-li-a. Một không khí nghiêm túc nhưng gần gũi và thân mật như những người trong một nhà. Thủ tướng đề nghị bà con Việt kiều phải làm tốt nghĩa vụ công dân nước sở tại, đồng thời biểu dương những đóng góp tích cực của bà con với quê hương đất Việt. Thủ tướng nói: "Chúng tôi đánh giá cao sự đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt đối với quê hương đất nước cũng như đối với quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam – Ô-xtrây-li-a. Chính phủ Việt Nam luôn khuyến khích kiều bào tích cực hội nhập, tuân thủ pháp luật của Ô-xtrây-li-a, giữ bản sắc văn hóa dân tộc và thực sự là cầu nối cho tình hữu nghị giữa hai nước". Khi Thủ tướng thông báo tình hình đất nước, đến đoạn “những năm qua dù kinh tế xã hội có khó khăn, thiên tai bão lụt nghiêm trọng nhưng chúng ta vẫn không để người dân nào bị đói" thì những người có mặt không ai bảo ai đồng loạt vỗ tay kéo dài. Lúc Thủ tướng trầm giọng: "Tôi mong bà con hãy thương yêu đùm bọc lẫn nhau và luôn hướng về quê hương đất nước, bà con dù sống ở đâu, làm việc gì thì vẫn là người dân đất Việt. Lá bao giờ cũng rụng về cội thôi..." thì nhiều người lấy khăn tay lau nước mắt. Anh Nguyễn Dũng một Việt kiều quê gốc ở TP Hồ Chí Minh xúc động nói với tôi: “Gia đình tôi tuy ở rất xa nhưng cũng lên thủ đô rất sớm để chào đón Thủ tướng. Những lời Thủ tướng thật chân tình, thấm thía. Với một đất nước thân tình, thủy chung sau trước và bao dung như Việt Nam mình, chúng tôi ai có thể quên được. Nếu còn người nào đó có những lời nói và việc làm chưa đúng với quê hương, vì do thiếu thông tin, do chưa dứt bỏ được mặc cảm của quá khứ, thì tôi tin rằng trước sau họ cũng nghĩ lại. Nhờ các nhà báo nói giúp chúng tôi rằng, tình cảm của chúng tôi vẫn luôn luôn hướng về đất mẹ...".
Những ngày ở Ô-xtrây-li-a, cánh nhà báo chúng tôi được một người bạn đồng nghiệp người Ô-xtrây-li-a đã từng ở Việt Nam nói tốt tiếng Việt tâm sự về phát hiện của anh. Anh nói: "Tôi hát được cả Quốc ca Việt Nam cũng như Quốc ca Ô-xtrây-li-a. Thật trùng hợp bài “Tiến quân ca” của Việt Nam kết thúc bằng câu “Nước non Việt Nam ta vững bền” còn quốc ca của chúng tôi kết thúc bằng câu “Ô-xtrây-li-a tươi đẹp hơn”.
Cám ơn người bạn Ô-xtrây-li-a, sự phát hiện của anh như giúp thêm cho chúng tôi niềm tin vào một tầm cao mới trong quan hệ hữu nghị giữa hai nước vì mục tiêu xây dựng đất nước vững bền và tươi đẹp.
Bài và ảnh: PHẠM VĂN HUẤN (Ghi chép của phóng viên Báo Quân đội nhân dân gửi từ Men-bơn)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận