Vợ chồng Đại úy QNCN Đỗ Xuân Tuyết (Quản đốc Phân xưởng may) và Hoàng Thị Tuyết (nhân viên Phòng kiểm nghiệm) ở Nhà máy Z176 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) đang đảm đương một khối lượng công việc khá nặng nhọc...
Vợ chồng Đại úy QNCN Đỗ Xuân Tuyết (Quản đốc Phân xưởng may) và Hoàng Thị Tuyết (nhân viên Phòng kiểm nghiệm) ở Nhà máy Z176 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) đang đảm đương một khối lượng công việc khá nặng nhọc. Ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn ở nhà máy, vợ chồng Tuyết - Tuyết còn điều hành một xưởng 30 máy may công nghiệp, chuyên may “túi siêu thị” xuất khẩu, tạo việc làm thường xuyên cho gần 40 lao động, thu nhập ổn định (trung bình gần 2 triệu đồng/người/tháng). Chị Tuyết cho biết:
- Tất thảy mọi công việc của xưởng, vợ chồng tôi đều tranh thủ vào buổi tối và sáng sớm. Tối thì tranh thủ kiểm tra chất lượng sản phẩm; sáng nhận hàng, giao hàng... Trung bình mỗi tuần, gia đình tôi nhận làm 20.000 sản phẩm (tương đương với 15 tạ) về xưởng...
Chẳng là, từ năm 2005 đến nay, Nhà máy Z176 nhanh nhạy nắm bắt được nhu cầu thị trường sản xuất hàng xuất khẩu các loại túi, bao bì cung cấp cho hệ thống siêu thị của hơn 20 nước trên thế giới, với sản lượng ngày một tăng cao. Đảng ủy, Ban giám đốc nhà máy đã tạo điều kiện cho cán bộ, công nhân vay vốn để đầu tư mua máy may và nhận hàng về nhà may gia công “túi siêu thị”.
Lúc đầu vợ chồng Tuyết chỉ có một máy may công nghiệp, may túi ngoài giờ. Được nhà máy cho vay vốn, vợ chồng Tuyết mạnh dạn mua thêm 5 máy, rồi về quê vận động người thân trong gia đình, họ hàng đến trọ tại nhà mình để may “túi siêu thị”. Tích cóp vốn và kinh nghiệm điều hành sản xuất, dần dần xưởng phát triển thêm máy và lao động.
Vợ chồng Tuyết đều là cán bộ kỹ thuật nên thuận lợi trong hướng dẫn lao động công nghệ, kỹ thuật may, cũng như công tác kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm...
Từ ngày may “túi siêu thị”, kinh tế gia đình Tuyết-Tuyết ngày một khấm khá. Trừ mọi chi phí điện, nước, trả lương cho lao động... vợ chồng Tuyết có thêm thu nhập trung bình gần 5 triệu đồng/tháng. Tâm sự với tôi, chị Tuyết nói:
- Ban giám đốc nhà máy, rồi Hội Phụ nữ, tổ chức Công đoàn... vừa hỗ trợ vốn, vừa khuyến khích động viên vợ chồng tôi tích cực lao động sản xuất để giỏi cả việc cơ quan và việc nhà. Không thế thì khó mà thoát nghèo, vươn lên làm giàu được”...
MAI PHƯƠNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận