Vượt qua những cung đường gấp khúc trên các sườn núi, thật vất vả chúng tôi mới tới được Trạm y tế xã Bản Phùng, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Nhìn cơ ngơi trạm y tế còn rất thiếu thốn, nhưng tìm hiểu chúng tôi cảm thấy rất yên lòng trước tinh thần tận tụy, trách nhiệm của các nhân viên y tế đối với nhân dân...
![]() |
|
Y sĩ trạm y tế xã Bản Phùng khám, chữa bệnh cho bà con dân tộc La Chí. |
Chúng tôi gặp cụ Vàng Thị Mia, 75 tuổi, thôn Pu Mo đang chữa bệnh tại trạm xá, cụ bày tỏ: “Y sĩ ở đây tốt lắm, từ trước tới nay tôi bị ốm đau đều đến trạm y tế xã chữa bệnh. Năm ngoái tôi bị đau một bên vai, y sĩ đã châm cứu, chữa trị khỏi. Đợt này tôi thấy cánh tay phải đau nhức, đến nhờ bác sĩ chữa trị, bây giờ đỡ đau rồi”.
Năm qua, trạm y tế xã đã khám bệnh, phát thuốc cho gần 4.000 lượt người. Những phụ nữ mang thai đều được tiêm phòng uốn ván và khám thai theo định kỳ, khi sinh đẻ đều đến trạm y tế xã. Số trẻ em từ 6 đến 36 tháng tuổi được uống Vitamin A, trẻ em từ 6 đến 11 tuổi được tẩy giun… Hằng tháng, các y sĩ đến khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, gia đình gặp khó khăn.
Ông Lùng Seo Mỹ, ở thôn Lùng Cảo là giáo viên nghỉ hưu, thời gian gần đây ông bị ho, tức ngực khó thở. Hôm đến trạm xá khám bệnh, ông rất vui nói với chúng tôi: “Bây giờ khi ốm đau mọi người dân trong bản đều đến trạm xá khám, chữa bệnh, không cúng bái như trước nữa. Bởi khi đến đây, ai cũng được các nhân viên y tế thăm khám, chữa trị tận tình. Họ đã hành động đúng như lời Bác Hồ dạy “Lương y như từ mẫu”.
Bài và ảnh: TRẦN CAO ĐẠI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận