QĐND - Trong cái nắng vàng của những ngày mùa Thu lịch sử, chúng tôi xuôi theo dòng sông Lô từ thành phố Tuyên Quang về các xã an toàn khu (ATK) huyện Yên Sơn. Cảm nhận đầu tiên khi đến đây là các xã ATK đang đổi mới...
QĐND - Trong cái nắng vàng của những ngày mùa Thu lịch sử, chúng tôi xuôi theo dòng sông Lô từ thành phố Tuyên Quang về các xã an toàn khu (ATK) huyện Yên Sơn. Cảm nhận đầu tiên khi đến đây là các xã ATK đang đổi mới.
Xã Hùng Lợi - một trong 7 xã ATK của huyện Yên Sơn nay đổi thay rất nhiều. Những dãy nhà sàn kiên cố ẩn mình dưới hàng cây cổ thụ. Cây thị mà Bác Hồ đến bản Chương ngồi nghỉ năm nào cành lá xum xuê đứng kiêu hãnh giữa một góc rừng. Ông Ma Chiến Đình, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Lợi vui mừng cho biết: “Tuy là xã có hơn 90% số hộ là đồng bào các dân tộc Mông, Tày, Nùng, Dao, nhưng những năm qua cán bộ xã và nhân dân Hùng Sơn đồng thuận, đoàn kết một lòng, quyết tâm đẩy lùi đói nghèo. 3 năm gần đây, Hùng Sơn xóa được hơn 300 hộ nghèo; là xã đi đầu của huyện về công tác xóa đói, giảm nghèo. Cùng với đó, xã còn vận động bà con trồng rừng nguyên liệu giấy, kết hợp với tín chấp vốn cho người dân vay để phát triển chăn nuôi, trồng ngô trên đất màu, đất vườn tạp đảm bảo ổn định cuộc sống. Đến nay, toàn xã đã trồng được hơn 300ha rừng, trong đó hơn 120ha rừng phòng hộ. Chỉ vài năm nữa, những cánh rừng trồng được thu hoạch sẽ đem lại nguồn thu hàng chục tỷ đồng giúp người dân trong xã cải thiện đáng kể cuộc sống...”.
Rời Hùng Lợi chúng tôi đến xã Kim Quan - một trong những xã ATK vùng sâu, vùng xa nhất của huyện Yên Sơn. Kim Quan hôm nay mang dáng dấp của một thị tứ hiện đại với hệ thống đường, điện, chợ, trường học, cửa hàng cửa hiệu kinh doanh các loại đồ điện, xe máy, vật liệu xây dựng khá khang trang và đồng bộ. Theo ông Đặng Văn Dũng, Bí thư Đảng uỷ xã Kim Quan đó là kết quả của việc phát huy tốt tinh thần “Lấy dân làm gốc”. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm với công việc được giao, luôn "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin". Từ năm 2005 trở về trước, Kim Quan là nơi độc canh cây lúa nước, ngành nghề chậm phát triển, toàn xã có hơn 300 hộ nghèo. Để giúp đồng bào dân tộc thiểu số từng bước ổn định cuộc sống, bắt nhịp với tình hình lao động sản xuất tại địa phương, Đảng ủy xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung xây dựng hệ thống chính trị; hỗ trợ đồng bào phát triển kinh tế; coi trọng việc chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và cho giá trị kinh tế cao như chăn nuôi trâu bò, phát triển thuỷ sản, mở rộng diện tích trồng rừng và chè. Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp cũng bắt đầu phát triển. Nhiều hộ gia đình có ngành nghề phụ như sản xuất đồ mộc, khai thác vật liệu xây dựng, kinh doanh vận tải. Nhờ năng động trong chuyển dịch cơ cấu ngành nghề và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nên 5 năm qua (2005-2010), số hộ nghèo ở Kim Quan không những giảm nhanh mà còn rất bền vững...
Đến các xã ATK của huyện Yên Sơn hôm nay, sự đổi thay nhìn thấy rõ. Chợ Văn hoá Nà Ho – Trung tâm thương mại vùng an toàn khu huyện Yên Sơn tấp nập người mua, người bán. Được biết, từ các chương trình mục tiêu quốc gia, các xã ATK đã được đầu tư, nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn, rút ngắn khoảng cách giữa các xã Khu ATK và các xã vùng lân cận. Đến nay, hơn 90% thôn, bản các xã ATK đã có đường ô tô đến trung tâm xã; 100% số xã và 90% số hộ gia đình đã được sử dụng điện lưới quốc gia. Tỷ lệ học sinh 6 tuổi vào lớp một đạt 100%. Bệnh viện khu vực ATK được đầu tư trang thiết bị, dụng cụ y tế hiện đại, với đội ngũ y sĩ, bác sĩ giỏi, chăm sóc bệnh nhân tận tình, chu đáo.
Vũ Quang Đán
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận