Thứ Sáu, 27/02/2009, 23:28

    Yêu kiểu… chiến sĩ trẻ

    Tháng hai, khi đất trời trong trẻo trong mùa xuân ấm áp, tinh khôi thì cũng là lúc tuổi trẻ, những nam thanh nữ tú háo hức chờ đợi một ngày trọng đại của mình: ngày Lễ Tình yêu (14-2)...

    Tháng hai, khi đất trời trong trẻo trong mùa xuân ấm áp, tinh khôi thì cũng là lúc tuổi trẻ, những nam thanh nữ tú háo hức chờ đợi một ngày trọng đại của mình: ngày Lễ Tình yêu (14-2). Những chàng chiến sĩ trẻ, dù đang bộn bề với công việc huấn luyện đầu năm, nhưng trong dịp này, vẫn không quên gửi tình cảm chân thành của mình tới bạn bè, người thân cũng như “một nửa” mà họ thương thầm, nhớ trộm.

    Sau Tết Kỷ Sửu, khi chúng tôi đến Đoàn 5 (Quân khu 7), đã thấy thấp thoáng những tà áo trắng, áo hồng xen lẫn các bộ quân phục. Hỏi ra mới biết, đó là các đoàn viên, thanh niên của Tỉnh đoàn Tây Ninh vào giao lưu văn hóa văn nghệ cùng chiến sĩ trẻ. Chị Võ Thị Thanh, Bí thư đoàn xã Long Chữ (huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) cho biết:

    - Đây là lần đầu tiên tôi đến thăm và giao lưu với các anh bộ đội. Tôi thật bất ngờ trước mọi điều được chứng kiến ở đây. Doanh trại, cảnh quan đẹp như công viên, còn các anh bộ đội thì ai cũng rắn rỏi, chững chạc, vui vẻ và rất dễ mến…

    Tuổi trẻ thật dễ hòa đồng. Sau những cái bắt tay, những lời hỏi thăm chân tình, gần gũi, đã thấy họ tay trong tay với những nụ cười tươi và ánh mắt thân thiện, hòa đồng.

    No image available

    Chiến sĩ trẻ giao lưu trại xuân với đoàn viên các đơn vị kết nghĩa

    Tại câu lạc bộ quân nhân Đơn vị 4, ở khu đón tiếp thân nhân, chúng tôi chứng kiến những hình ảnh vừa ấn tượng lại vừa xúc động: bạn gái của các chiến sĩ trẻ Trần Thanh Quang, Đinh Trí Khoa, Trần Xuân Lộc… từ Thành phố Hồ Chí Minh đến thăm. Họ quây quần, tíu tít bên nhau. Có cả những giọt nước mắt vui mừng. Bánh kẹo đưa ở thành phố lên, nước ngọt ở căng tin và có cả những bông hoa được các chiến sĩ trẻ hái vội trong khuôn viên câu lạc bộ. Họ có một buổi liên hoan tuy đơn sơ, giản dị song thật ý nghĩa. Chiến sĩ Trần Thanh Quang vui vẻ tâm sự:

    - Chúng tôi lâu rồi mới gặp lại. Mặc dù xa nhau, song tình cảm của chúng tôi ngày càng gắn bó, thân thiết hơn. Được gặp nhau trong Ngày tình yêu này, đó là niềm vui, sự động viên rất lớn với chúng tôi.

    Trong khi đó, Phạm Phương Thanh, bạn gái của chiến sĩ Đinh Trí Khoa thì bộc bạch:

    - Chúng tôi quen nhau đã lâu. Yêu nhau không ai muốn xa nhau, song có lúc cũng cần có những khoảng cách nhất định để “kiểm nghiệm” lại tình cảm của mình. Tôi rất hạnh phúc khi có người yêu là bộ đội!

    Còn tại phòng Hồ Chí Minh của Phân đội 1, các chiến sĩ trẻ đang chuyền tay nhau đọc hai quyển nhật ký của Đặng Thùy Trâm và Nguyễn Văn Thạc. Trò chuyện cùng tôi, chiến sĩ trẻ Lê Văn Nam cho biết:

    - Tôi rất ngưỡng mộ chị Đặng Thùy Trâm và anh Nguyễn Văn Thạc, cuộc sống và tình yêu của họ đều rất đẹp, lãng mạn và thấm đẫm chất lính…

    - Bạn có người yêu chưa? Trong Ngày tình yêu, bạn có tặng quà người yêu không? – Tôi hỏi .

    - Tôi đã có bạn gái. Năm nay tôi ở lại trực Tết nên không có điều kiện về thăm. Trong Ngày tình yêu, tôi đã gọi điện về cho bạn gái. Bạn gái tôi cũng rất hiểu và đồng cảm với cuộc sống người lính nên đã động viên tôi cố gắng công tác tốt, nhất là trong những ngày đầu xuân - cười hóm hỉnh trả lời.

    Tại Phân đội 28, không khí Ngày tình yêu như đọng trên mỗi ánh mắt, nụ cười người lính. Các chiến sĩ: Thắng, Sang, Lâm đang tỉ mỉ ép những lá cây khô thành những bông hoa xinh xắn. Lâm vui vẻ cho biết:

    - Đơn vị tôi đang kết nghĩa với các bạn trường Cao đẳng Sư phạm. Nhân dịp này, chúng tôi gửi tới các bạn gái món quà nhỏ để “nói hộ” tình cảm của chúng tôi…

    Nhìn những bông hoa được xếp cắt khéo léo, cùng những ánh mắt tràn trề hy vọng, tôi thầm mong tình cảm của các bạn trẻ sẽ được như ý muốn.

    Riêng chiến sĩ Kơ Đơng Ha Phi Nhíp (quê ở Lâm Đồng) khi được hỏi cảm nghĩ về Ngày tình yêu thì ngập ngừng nói nhỏ với tôi:

    - Lâu nay em chỉ nghe qua ti-vi, sách, báo, với lại em cũng chưa có bạn gái, nhưng-anh chàng nở nụ cười đầy ẩn ý-biết đâu nay mai…

    Vâng, biết đâu… Cuộc sống vẫn luôn có những niềm vui bất ngờ. Tất cả luôn chờ phía trước. Bắt tay thật chặt các chiến sĩ trẻ, tôi tin tưởng và thầm mong họ luôn gặp thật nhiều niềm vui và có những tình cảm đặc biệt trong những tháng ngày binh nghiệp.

    NGUYỄN VĂN BẮC

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...