Bám theo những chiến sĩ dân quân đang thực hành đánh địch trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Tuyên Quang mới đây, khi tôi vừa nhô ra khỏi cửa hầm trú ẩn thì cũng thấy một cô gái, tóc dài óng ả, nước da trắng hồng lao ra cửa hầm “nhả đạn” về phía "quân địch”...
*"Yêu thầm" bộ đội
Bám theo những chiến sĩ dân quân đang thực hành đánh địch trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Tuyên Quang mới đây, khi tôi vừa nhô ra khỏi cửa hầm trú ẩn thì cũng thấy một cô gái, tóc dài óng ả, nước da trắng hồng lao ra cửa hầm “nhả đạn” về phía "quân địch”. Rồi cô nhanh chóng vận động lên phía trước. Vài phút sau cô đã trong vai một nữ cứu thương đưa thương binh về tuyến sau. Dáng vẻ thướt tha, có vẻ yểu điệu, thế mà cô liên tục lên xuống đồi để tải thương, dường như không thấy mệt, trong khi tôi lại "bở hơi tai" vì không quen leo dốc. Tôi hỏi: "Em không thấy mệt sao?". Cô ngoái đầu lại, cười rất tươi và hóm hỉnh: “Em mến các anh bộ đội mà”. Tìm hiểu, tôi được biết, cô dân quân ấy tên là Ngô Thị Hòa, một trong những "hoa khôi" của phường Phan Thiết, thị xã Tuyên Quang.
TUẤN NGUYỄNĐoàn S49 là đơn vị vận tải thủy chiến lược, dĩ nhiên khi hoạt động dưới nước thì cán bộ, chiến sĩ có nhiều kinh nghiệm. Thế nhưng, mới đây Cục Vận tải chỉ đạo đoàn thực hành diễn tập chiến đấu. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, đoàn phải di chuyển, cơ động đội hình ra nơi sơ tán; xây dựng sở chỉ huy, hầm hào, nơi ăn ở, nơi tiếp nhận lực lượng dự bị động viên… Ban đầu, lãnh đạo chỉ huy cũng có phần “lo” bởi thời gian huấn luyện cho khoa mục này không nhiều, thời tiết lại không thuận vì mưa, bão. Thế mà, khi bắt tay vào công việc, bằng sự nỗ lực cao, cán bộ, chiến sĩ toàn đoàn đã xây dựng hệ thống công sự, trận địa liên hoàn và khá cơ bản. Kiểm tra những chiếc hầm phẫu thuật giấu trong lòng đất, sạch sẽ, trải ga trắng tinh, những chiếc bếp Hoàng Cầm cấp 1, cấp 2 không một gợn khói… lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục Hậu cần tỏ ý hài lòng. Nhiều cán bộ có thời gian công tác từ chiến trường hoặc thường xuyên theo dõi các đơn vị bộ binh diễn tập chiến đấu đã nhận xét: “Lính thủy lên bờ mà… khá thật”…
ANH THU
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận