Thứ Sáu, 26/02/2010, 08:52

    "BÁC SĨ LÀNG"

    Chúng ta vẫn thường nghe báo, đài hay qua lời nhiều người dân kể lại ở nhiều nơi trên đất nước mình có những "bác sĩ làng" chữa bệnh làm phúc. Ta vẫn thường gọi họ là “bác sĩ làng”, hay “bác sĩ của người nghèo”...

    Anh bạn tôi xúc động kể năm ngoái con chuẩn bị đi thi đại học, không may hai bố con bị ngã xe máy, con anh bị trật khớp tay, sưng tấy đau đớn vô cùng. Bố con anh được bà con chỉ đến nhà ông lang Nghị. Anh bán tín bán nghi, nhưng trong lúc cấp bách không còn cách nào khác đành “nhắm mắt đưa chân”. Nào ngờ phương thuốc của ông thật công hiệu, chỉ vài động tác nắn bóp, thoa thuốc, con anh đã đỡ đau hẳn và hai tuần sau đã kịp bình phục để dự thi. Hai bố con đến nhà ông lang Nghị hậu tạ nhưng ông nhất định không lấy tiền, chỉ nhận vài món quà quê.

    No image available
    Ảnh minh họa/internet.

    Anh đồng nghiệp cũng hào hứng góp chuyện, kể rằng ở quê anh có ông bác sĩ quân y đã về nghỉ hưu chữa bệnh miễn phí cho bà con trong xã. Ông bác sĩ làng anh đã được báo, đài ca ngợi như tấm gương người tốt, việc tốt. Nhưng theo anh, điều đáng quý ở ông chữa bệnh cứu người không phải vì danh tiếng hay vật chất. Ông chữa bệnh làm phúc.

    Điều đáng nói là trường hợp "bác sĩ làng" kể trên không phải là cá biệt. Trong xã hội ta đã có hàng trăm, hàng nghìn người ngày ngày vẫn tận tâm cứu giúp những bệnh nhân trong cơn hoạn nạn.Việc làm đó được nói một cách giản dị mà giàu tình người: Chữa bệnh làm phúc.

    Chúng ta vẫn thường nghe báo, đài hay qua lời nhiều người dân kể lại ở nhiều nơi trên đất nước mình có những  "bác sĩ làng" chữa bệnh làm phúc như vậy. Ta vẫn thường gọi họ là “bác sĩ làng”, hay “bác sĩ của người nghèo”, gọi vậy cho thân quen gần gũi nhưng thực tế có nhiều “bác sĩ làng” ở thành phố, nhiều “người giàu” cũng tìm đến “bác sĩ làng” để xin chữa trị. “Bác sĩ làng” có thể là một thày lang có nghề làm thuốc gia truyền, là một thầy thuốc đã nghỉ hưu, là “bà mụ” chuyên đi đỡ đẻ, một người dân biết nhiều phương thuốc dân gian... Họ có tay nghề và thực sự chữa trị hiệu quả một vài chứng bệnh. Họ hoàn toàn có thể kinh doanh với nghề thuốc. Nhưng họ lại quyết định trở thành “thầy thuốc của người nghèo”. Nhiều người theo thuyết trọng lợi thì cho rằng họ thật là... dại, không “thức thời”, không biết “làm tiền”. “Bác sĩ làng” đáp lại lời nhận xét đầy thực dụng đó bằng cách làm việc nhiệt thành hơn nữa.

    Một vấn đề mà người dân quan tâm, bức xúc là hiện nay trong xã hội ta bên cạnh những "bác sĩ làng" chân chính cũng có không ít những kẻ lợi dụng danh nghĩa lương y, bác sĩ để kiếm lợi bất chính, gây nghi ngờ mất lòng tin trong dân, làm tổn hại đến thanh danh, y đức của người thầy thuốc nói chung và "bác sĩ làng" nói riêng. Để loại trừ những “con sâu làm rầu nồi canh" không chỉ cần sự lên án của xã hội mà còn cần cả những biện pháp xử lý cứng rắn của pháp luật.

    Dân ta có truyền thống giàu lòng nhân ái, những "bác sĩ làng" như những bông hoa đẹp trong lòng người. Cần tôn vinh kịp thời, cũng như thẳng tay loại bỏ những kẻ lợi dụng danh nghĩa “bác sĩ làng” để làm điều trái đạo lý.

    Lê Đông Hà
    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...