Thứ Năm, 24/03/2011, 20:59

    BÀI HỌC “DÂN VẬN KHÉO…”

    QĐND - Hơn 3000 hộ kinh doanh phòng trọ ở quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) đã cam kết không tăng giá nhà trọ đến hết năm 2011. Nhiều chủ nhà trọ vẫn giữ giá từ 350.000 đến 500.000 đồng/phòng - một mức giá “rất mềm” so với nhiều nơi trọ khác ở các đô thị lớn. Việc làm này nhằm chia sẻ khó khăn đối với công nhân, sinh viên-đối tượng có cuộc sống thường dễ bị “chao đảo, bấp bênh” nhất trong lúc thị trườ

    No image available
    Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

    QĐND - Hơn 3000 hộ kinh doanh phòng trọ ở quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) đã cam kết không tăng giá nhà trọ đến hết năm 2011. Nhiều chủ nhà trọ vẫn giữ giá từ 350.000 đến 500.000 đồng/phòng - một mức giá “rất mềm” so với nhiều nơi trọ khác ở các đô thị lớn. Việc làm này nhằm chia sẻ khó khăn đối với công nhân, sinh viên-đối tượng có cuộc sống thường dễ bị “chao đảo, bấp bênh” nhất trong lúc thị trường giá cả biến động.

    Từ đầu tháng 3 đến nay, trong khi nhiều nơi, nhiều người lợi dụng tăng giá điện, xăng dầu để “đục nước béo cò”, cố tình đội giá “vô tội vạ” nhiều mặt hàng, làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của những người thu nhập thấp, thì việc giữ nguyên giá nhà trọ của các chủ hộ kinh doanh trên địa bàn quận Thủ Đức rất đáng hoan nghênh, trân trọng. Việc làm đó càng ý nghĩa hơn khi một bộ phận chủ nhà có mức sống bình dân, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng từ sự biến động giá cả hàng hóa, nhưng không có biểu hiện “té nước theo mưa”, để làm khó khăn thêm cuộc sống của người lao động nghèo, sinh viên... 

    Càng cảm động “Tấm lòng thương người như thể thương thân” của các chủ hộ kinh doanh nhà trọ ở quận Thủ Đức, chúng ta càng đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp của địa phương đã đến từng nhà vận động, thuyết phục các chủ nhà trọ nói “không” với tăng giá. Trong đó, một số gia đình cán bộ, đảng viên, công chức có nhà trọ cho thuê đã tự giác nêu gương thông qua việc cam kết giữ đúng giá thuê nhà. Lòng tốt của bà con Thủ Đức đã được khơi gợi, đánh thức đúng lúc, tạo thành một nghĩa cử đẹp trong thời kinh tế thị trường.

    Câu chuyện không tăng giá nhà trọ không có gì quá “to tát, ghê gớm”, nhưng lại mang một thông điệp giàu ý nghĩa: Ở đâu cấp ủy, chính quyền, đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự sâu sát, chủ động quan tâm chăm lo lợi ích chính đáng và có những biện pháp thiết thực giúp nhân dân lao động vượt qua khó khăn thì ở đó người dân được hưởng lợi. Nhất là trong thời điểm hiện nay, nỗi lo lạm phát đang hằng giờ, hằng ngày tác động đến tâm lý xã hội, thì mỗi biện pháp cụ thể, khả thi và cách làm phù hợp, sáng tạo để góp phần ổn định đời sống nhân dân-đặc biệt là đời sống của những người nghèo, người lao động thu nhập thấp, người khuyết tật, đồng bào các dân tộc thiểu số ở miền núi, biên giới-là thiết thực thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 11 của Chính phủ về nỗ lực kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.

    Câu chuyện trên là minh chứng sinh động cho lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Đây không chỉ là kinh nghiệm tốt để các nơi khác có thể tham khảo, vận dụng, mà còn nêu lên một gợi ý hay: Muốn bảo đảm an sinh xã hội, bên cạnh đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền và cơ quan chức năng, cần chú trọng khơi dậy, phát huy tinh thần tương trợ “Lá lành đùm lá rách” trong cộng đồng; kịp thời khuyến khích, biểu dương và nhân lên nhiều tấm lòng thơm thảo trong xã hội. Trong lúc khó khăn, nếu chúng ta khơi đúng mạch nguồn, đánh thức được mọi tiềm năng, phát huy sức mạnh tổng hợp và tạo lập được sự đồng thuận trong toàn xã hội thì nhất định mọi khó khăn sẽ vượt qua.

    Nguyễn Văn Hải

    thuha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...