Trong việc em Nguyễn Thị Bình được giải cứu khỏi sự hành hạ của vợ chồng Phương-Đức (Thanh Xuân, Hà Nội), thật đáng khen bà lão ngoài 70 tuổi-Hà Thị Bình-người đã dũng cảm làm một việc mà nhiều người không dám làm...
![]() |
|
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao bằng khen cho bà Hà Thị Bình và em Nguyễn Đức Huy. Ảnh HNM |
Đạo lý, truyền thống của người dân Việt đã được thể hiện rất rõ trong hành động của bà Bình. Chắc chắn khi làm việc nhân nghĩa này, bà Bình cũng đã tính đến chuyện những người bị ảnh hưởng gây khó dễ với mình. Nhưng bà lạc quan và tin rằng: Cái tốt sẽ được bảo vệ-cái xấu sẽ bị đấu tranh, đẩy lùi. Chính vì thế mà khi đối mặt với những lời nói và hành động đe dọa trả thù, bà vẫn bình tĩnh, tự tin. Nhưng trước sự phản ứng dè dặt của chính quyền cơ sở hình như bà đã cảm nhận thấy điều bất ổn và lo lắng. Câu nói tỏ ý bất cần: Tôi đã ở cái tuổi gần đất xa trời rồi nên chẳng sợ gì… khiến chúng ta phải suy nghĩ. Nếu theo chiều thuận thì công luận đang đứng về phía bà Bình, sức ép rất nặng đang đè lên vợ chồng Phương-Đức và những người có lỗi (trực tiếp và gián tiếp) trong chuyện này. Thế nhưng, trớ trêu bây giờ bà Bình lại đang phải chịu sức ép từ những lời đe dọa của kẻ xấu. Điều ấy là không thể chấp nhận được ở xã hội tốt đẹp này. Chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ bản thân và gia đình bà Bình. Người luôn ở bên bà Bình, có biện pháp ngăn chặn, giáo dục ngăn ngừa những kẻ hèn hạ có ý định trả thù bà Bình trước hết phải là cấp ủy, chính quyền cơ sở và các cơ quan bảo vệ pháp luật. Đặt giả thuyết có chuyện chẳng lành đến với bản thân và gia đình bà Bình thì chính chúng ta là người có tội và là biểu hiện bất thường, đáng lo ngại của xã hội. Hành vi của vợ chồng Phương-Đức là vô nhân đạo cần phải kịch liệt lên án và trừng trị một cách nghiêm khắc.
Không bảo vệ được người trung thực, dũng cảm chẳng khác nào đạo lý xã hội bị đảo lộn, cái tốt chịu lùi bước trước cái xấu, cái ác. Bảo vệ cái tốt, cái đẹp, lòng nhân ái của con người là đồng nghĩa với việc chúng ta bảo vệ tính ưu việt của chế độ, giữ gìn phát huy đạo lý truyền thống của dân tộc. Cả cộng đồng phải chung tay làm việc ấy. Bởi, chỉ có dũng cảm tuyên chiến với cái xấu, cái ác-bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ, chúng ta mới hy vọng xây dựng một cuộc sống tươi đẹp!
PHAN NGỌC ANH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận