QĐND - Tuần trước, UBND huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã ra văn bản cấm nông dân thu hoạch cà phê khi quả còn xanh; đồng thời cấm các tổ chức và cá nhân mua bán quả cà phê xanh. Không riêng gì Lâm Hà mà nhiều địa phương khác ở Tây Nguyên gần đây cũng đều có những "mệnh lệnh" như thế bằng nhiều hình thức khác nhau để đối phó với tình trạng các nhà vườn đang ồ ạt thu hoạch cà phê chưa kịp chín...
![]() |
| Ảnh minh họa, nguồn: Internet |
QĐND - Tuần trước, UBND huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã ra văn bản cấm nông dân thu hoạch cà phê khi quả còn xanh; đồng thời cấm các tổ chức và cá nhân mua bán quả cà phê xanh. Không riêng gì Lâm Hà mà nhiều địa phương khác ở Tây Nguyên gần đây cũng đều có những "mệnh lệnh" như thế bằng nhiều hình thức khác nhau để đối phó với tình trạng các nhà vườn đang ồ ạt thu hoạch cà phê chưa kịp chín hoặc chín chưa đều, làm giảm uy tín thương hiệu truyền thống của cà phê Tây Nguyên.
Thu hoạch cà phê khi quả còn xanh hoặc chín chưa đều thì sẽ giảm năng suất, giảm chất lượng và tất nhiên là bị giảm giá. Đồng thời việc "hái ép" sẽ còn ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng của vụ sau. Hơn ai hết, những người trồng cà phê ở Tây Nguyên hiểu rất rõ điều hiển nhiên đó, nhưng họ vẫn cứ phải "hái ép" vì nạn hái trộm cà phê đang hoành hành rất dữ, nên đành phải "xanh nhà hơn già đồng". Mặt khác, tình trạng thiếu nhân công hái cà phê cũng đang hết sức nghiêm trọng. Xưa nay mỗi vụ thu hoạch cà phê thường ít nhất cũng phải hái 3 đợt trong gần 2 tháng thì cà phê mới kịp chín hết. Nhưng trong tình trạng nhân công khan hiếm, cứ theo quy trình ấy thì thu hoạch sao xuể? Cho nên, hễ thuê mướn được người làm là các chủ vườn cho hái luôn một thể. Tình trạng này đẩy người trồng cà phê vào tình thế "cái khó bó cái khôn", cực chẳng đã phải "hái ép" cà phê như thế. Nay chính quyền ra lệnh cấm nhưng bà con không còn cách nào khác để đối phó với hai vấn nạn trộm cắp và thiếu nhân công. Vả lại xưa nay vườn cà phê nhà nào tự lo nhà ấy, từ vốn liếng đến gieo trồng, chăm sóc, bảo vệ… thì nay chính quyền “điều khiển” việc thu hoạch sao được? Hơn nữa, cơ chế thị trường thuận mua vừa bán, làm sao cấm được cả người bán lẫn người mua?
Cũng trên địa bàn Tây Nguyên, mấy ngày qua đang nóng lên chuyện một số tổ chức và cá nhân đã đứng ra "chiêu mộ" trái phép lao động từ nhiều địa phương khác lên Tây Nguyên hái thuê cà phê theo kiểu "đem con bỏ chợ". Một số kẻ cò mồi bất hảo khác thì lại giở những chiêu lừa đảo các chủ vườn cà phê bằng những khoản tiền đặt cọc thuê người làm. Tình hình đã đến mức công an phải vào cuộc điều tra và xử lý. Dư luận cho rằng, giá như chính quyền địa phương và các ngành chức năng đứng ra tổ chức việc tuyển mộ nhân lực cung cấp cho các nhà vườn thu hoạch cà phê thì tốt biết bao! Ngoài lực lượng lao động nhàn rỗi từ các địa phương, việc huy động nhân lực từ các nhà trường, doanh nghiệp, đơn vị… trên địa bàn cũng là điều khả thi nếu có những biện pháp tổ chức hợp lý. Đồng thời, cùng với sự nỗ lực tự bảo vệ của các chủ vườn, chính quyền địa phương cần chỉ đạo các lực lượng tiến hành quyết liệt hơn nữa các biện pháp phòng ngừa và xử lý nạn trộm cắp cà phê, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Cả hệ thống chính trị phải cùng vào cuộc để giải quyết tận gốc hai vấn nạn trên đây thì mới chấm dứt được tình trạng "hái ép" cà phê. Nếu không, cấm cũng không dễ!
Mai Nam Thắng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận