Cơn bão số 9 gây thiệt hại nặng về người và tài sản cho nhân dân các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên. Trong bão lũ, gian khó càng sâu nặng nghĩa tình. Ngay trước khi cơn bão chuẩn bị đổ bộ vào đất liền, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương, các LLVT... trực tiếp xông pha đến vùng "tâm bão", nơi dễ bị chia cắt, ứng trực, sát cánh cùng nhân dân, triển khai các biện pháp phòng, tránh bão...
Cơn bão số 9 gây thiệt hại nặng về người và tài sản cho nhân dân các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên. Trong bão lũ, gian khó càng sâu nặng nghĩa tình. Ngay trước khi cơn bão chuẩn bị đổ bộ vào đất liền, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương, các LLVT... trực tiếp xông pha đến vùng "tâm bão", nơi dễ bị chia cắt, ứng trực, sát cánh cùng nhân dân, triển khai các biện pháp phòng, tránh bão. Cán bộ, đảng viên lo toan chu đáo mọi mặt cho người dân, cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Hơn lúc nào hết, trong khó khăn, hoạn nạn, người dân càng cần sự có mặt của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, sự quan tâm và sẻ chia của cộng đồng.
![]() |
|
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kiểm tra tình hình thiệt hại tuyến ven biển Cửa Đại (TP.Hội An). Ảnh Dantri.com.vn
|
Ở hầu hết các địa phương, vai trò của cán bộ các cấp, đặc biệt người đứng đầu địa phương, đơn vị có ý nghĩa quyết định hiệu quả phòng, chống bão, lũ, cứu giúp nhân dân. Hình ảnh Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải lúc ở Đà Nẵng, khi bay ra đảo Lý Sơn, rồi ngược lên Kon Tum... cho thấy sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chính phủ và các bộ, ngành ngay từ khi bão sắp vào.Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cũng có mặt ngay tại vùng chịu thiệt hại nặng bởi bão lũ để kiểm tra tình hình và chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả... Nhờ sát dân, sát thực tế, những nhiệm vụ cấp bách đã được xác định và triển khai, đặc biệt có nhiều quyết định chính xác như cưỡng chế di dời dân, điều động lực lượng ứng cứu, trợ cấp, cứu chữa người bị nạn... góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại.
Nhiều cán bộ quân khu, tỉnh, huyện, xã... nhiều ngày liền xông vào bão gió, đội mưa, dầm mình trong lũ chỉ huy lực lượng cứu dân. Người dân các vùng bị ngập lụt, lũ quét không chỉ nhận được lương thực, nước uống... mà còn thấy vững lòng khi cán bộ cấp ủy Đảng, chính quyền, bộ đội, công an... luôn ở bên họ. Vì tính mạng, tài sản của nhân dân, có những cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, để lại trong lòng đồng bào sự cảm phục, tiếc thương.
Trận bão, lũ lịch sử khiến người dân nhiều địa phương phải lâm vào cảnh hoạn nạn, khó khăn. Khắc phục hậu quả sau bão, lũ là cả một núi công việc, nhưng cấp bách nhất là công tác cứu trợ, cứu nạn, phòng, chống dịch bệnh. Chính phủ chỉ đạo quyết liệt, bằng mọi giá lo cho dân cái ăn, chỗ ở, không được để dân đói, dân khát. Cán bộ các cấp, các ngành phải phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, hết lòng, hết sức lo cho dân, bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, tham mưu đúng, trúng, hiệu quả, ra các quyết định chính xác. Để giúp dân nhanh chóng ổn định cuộc sống, sản xuất, cán bộ các cấp phải “xắn tay” vào việc chứ không chỉ kiểm tra, chỉ đạo, hô hào. Càng không thể chấp nhận khi ở một vài địa phương, cán bộ lợi dụng chức quyền “xà xẻo” tiền, hàng cứu trợ của dân; không tổ chức phân phối, cấp phát nhanh, kịp thời tiền, hàng cứu trợ đến tay người dân vùng bị nạn...
Hơn lúc nào hết, trong khó khăn hoạn nạn, cán bộ càng phải gần dân, sát dân, cảm thông, chia sẻ với dân, đặc biệt phải gương mẫu nhận phần khó về mình và quan tâm đến người dân trước hết!
NGÔ ANH THU
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận