Chuyện ông Nguyễn Văn Kiên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội cùng các “đệ tử” vừa bị công an bắt quả tang trên chiếu bạc tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) đang gây xôn xao dư luận...
Chuyện ông Nguyễn Văn Kiên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội cùng các “đệ tử” vừa bị công an bắt quả tang trên chiếu bạc tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) đang gây xôn xao dư luận. Như vậy là, trong danh sách các “đệ tử” của giới “bác thằng bần” xưa nay bị “phát lộ”, lại có thêm một cái tên đáng để công luận chú ý…
Tại sao?
![]() |
|
Dẫn giải các con bạc về khám xét tại Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội. (Ảnh cand.com.vn) |
Bởi ông Nguyễn Văn Kiên đang đương kim Chủ tịch Hội đồng quản trị một Tổng Công ty như người ta nói “vẽ” ra tiền ra bạc của Hà Nội-Đầu tư và phát triển nhà! Ông ta là ai? Trước đó thì dân nghèo, người ít tiền mấy ai biết được danh tính một người đang góp phần làm rộng, làm đẹp cho Thủ đô bằng những ngôi nhà cao tầng, những khu đô thị mới sang trọng, đẹp đẽ. Thế nhưng, khi chuyện vỡ lở ra rồi thì người dân lại có câu trả lời ngay lập tức, vì ông ta lắm tiền, nhiều của quá đâm đổ đốn! Theo những gì mà cơ quan chức năng cung cấp, ngay tại chiếu bạc có ông Nguyễn Văn Kiên tham gia, đã thu nóng được 48,2 triệu đồng, cùng các phương tiện là bộ xúc xắc và bài tú-lơ-khơ mà những người này dùng để sát phạt nhau. Khám người các con bạc, công an còn thu được 1.100USD, 110 triệu đồng…
Trong xã hội, những người sau quá trình phấn đấu đạt được địa vị xã hội nhất định thường là tấm gương để quần chúng noi theo học tập. Thế nhưng, thật thất vọng khi không ít trong số họ lại nêu những tấm gương xấu-đánh bạc-thì ảnh hưởng xã hội của nó thật khủng khiếp. Đánh bạc, cá độ là những tệ nạn bị xã hội lên án, luật pháp ngăn cấm nhưng lâu nay vẫn tồn tại phổ biến trong xã hội ta. Những năm gần đây, cờ bạc, cá độ còn chui vào cả công sở, tràn lan trong sinh viên, học sinh. Gương xấu của những cán bộ, trong đó điển hình là những con bạc Bùi Tiến Dũng, và hôm nay là Nguyễn Văn Kiên... chính là một nguyên nhân tạo nên sự lan tràn của tệ nạn cờ bạc trong cán bộ, công nhân viên và rộng ra là cả xã hội. Những cán bộ càng có trách nhiệm cao mà coi thường luật pháp, tiêu xài hoang phí, vi phạm đạo đức càng trở thành những nhân tố làm rối loạn kỷ cương, đạo đức xã hội.
Thật đau xót khi chuyện vung tiền đánh bạc của nhóm Nguyễn Văn Kiên xảy ra đúng vào lúc đồng bào các tỉnh miền Trung đang vật lộn với đói kém, dịch bệnh, thiếu thốn do hậu quả nặng nề của trận lũ lớn và cả nước đang dành dụm, sẻ chia từng cân gạo, gói mì, từng cuốn vở, chiếc bát để trợ giúp bà con vùng lũ. Trong lúc nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đang phát động học tập tấm gương Trung úy Phạm Hữu Huyên (Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình) quên mình cứu dân và chiến sĩ Rơ Châm Thuyên (Bộ CHQS tỉnh Gia Lai) quên mình cứu đồng đội trong bão lũ, thì những cán bộ có lối sống sa đọa, tiêu khiển đỏ đen quanh đống tiền, đáng phải lên án mạnh mẽ.
Xã hội không thể chấp nhận lối ngụy biện “mỗi người mỗi việc”, ngoảnh mặt trước khổ đau của người khác. Vụ việc đánh bạc của Nguyễn Văn Kiên và đồng sự càng thúc giục chúng ta phải kiên quyết xử lý nghiêm để góp phần loại bỏ tệ nạn cờ bạc trong đội ngũ cán bộ, trong các cơ quan, công sở, làm gương cho toàn xã hội…
ĐỨC MẠNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận