QĐND - May mắn thay lớp trẻ hôm nay vẫn có thể hình dung về những chiến lũy dựng lên giữa các đường phố Hà Nội trong những ngày tháng Toàn quốc kháng chiến qua các câu chuyện kể của các cụ ông, cụ bà giờ đã vào độ “bách niên giai lão” cùng hiện vật, tranh ảnh bảo tàng, sách báo, phim ảnh.
Và nữa là “Tiêu thổ kháng chiến”, “Vườn không nhà trống”. Ở nội đô Hà Nội là tủ, giường và mọi đồ vật có thể góp vào xây dựng chiến lũy, dựng chướng ngại vật. Ở các vùng quê ngoại thành và các tỉnh quanh Hà Nội là cột nhà, cột đình, chùa… được tháo dỡ làm vật cản là những đường hào chữ I, chữ chi (chữ Z), chữ T trên các quốc lộ, là đốt cháy những ngôi nhà lớn, cất giấu lương thực, thực phẩm không để giặc có cái ăn và nơi trú ngụ…
Đến tận bây giờ vẫn không tỉnh, thành phố nào trên đất nước ta có thể thống kê đầy đủ số lượng của cải vật chất mà nhân dân ta đã hy sinh dâng hiến trong kháng chiến chống Pháp. Cũng thật khó để có thể định lượng được về tinh thần “Xe chưa qua nhà không tiếc” của nhân dân trên các tuyến lửa chi viện chiến trường hay nhân tài vật lực của nhân dân từ Bắc chí Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Bởi tất cả là sự tự nguyện, chẳng mấy ai kể lể báo công. Bởi lòng dân trở thành mênh mông theo "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc…”.

Đổi mới toàn diện đất nước, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế là hướng đến điều đó, là để thực sự tạo dựng vị thế làm chủ của nhân dân-chiến lũy, điểm tựa muôn đời, động lực vô tận của sức mạnh Tổ quốc.
Những ngày cả nước kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến cũng là những ngày cả nước hướng về những vùng đất miền Trung đang đương đầu với thiên tai dồn dập lũ chồng lên lũ. Những ngày tháng này cũng là thời điểm đẩy mạnh cuộc đấu tranh với lề lối làm việc cũ kỹ, lạc hậu, kìm hãm sự phát triển của đất nước, kiến tạo và thực thi quyết sách, chính sách để mọi việc nước minh bạch, công khai trước dân. Phía trước còn biết bao rào cản, chông gai nhưng con đường từ Cách mạng Tháng Tám, từ Toàn quốc kháng chiến, từ chín năm trường “vừa kháng chiến vừa kiến quốc” đã rộng mở, rạng ngời.
NGUYỄN MẠNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận