Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực về tác phong giản dị, gần gũi nhân dân, sâu sát cơ sở, nhất là trong các chuyến Người về thăm, làm việc tại các địa phương, đơn vị… Còn mãi in đậm trong tâm trí của bao người dân Việt Nam hình ảnh một vị lãnh tụ, một Chủ tịch nước xắn quần lội ruộng, tát nước chống hạn...
![]() |
| Bác Hồ tham gia tát nước chống hạn cùng với nhân dân. Nguồn: Internet. |
Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực về tác phong giản dị, gần gũi nhân dân, sâu sát cơ sở, nhất là trong các chuyến Người về thăm, làm việc tại các địa phương, đơn vị… Còn mãi in đậm trong tâm trí của bao người dân Việt Nam hình ảnh một vị lãnh tụ, một Chủ tịch nước xắn quần lội ruộng, tát nước chống hạn, đạp guồng chống úng với nông dân; kéo lưới cùng ngư dân… Bác cũng thẳng thắn phê bình đồng chí cán bộ cấp tỉnh, nhà báo… đi cùng Bác, về chống hạn với nông dân mà ăn mặc quần là, áo lượt. Đến thăm các đơn vị quân đội, Người đều xuống bếp ăn xem kỹ thực đơn, tìm hiểu việc tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống; kiểm tra bệnh xá có đủ thuốc không, bộ đội thường mắc những bệnh gì…
Bác là tấm gương mẫu mực về tác phong quần chúng, sâu sát, lắng nghe và giải quyết nguyện vọng chính đáng của quần chúng, sẵn sàng tiếp thu phê bình, sửa chữa khuyết điểm. Người cũng chỉ ra nguyên nhân của thói quan liêu, mệnh lệnh, nạn tham ô, lãng phí… chính là do cán bộ xa dân, không nắm được tâm tư nguyện vọng của nhân dân; cán bộ và cơ quan lãnh đạo các cấp không sát công việc thực tế; nặng về khai hội, viết chỉ thị, xem báo cáo trên giấy, chứ không kiểm tra đến nơi đến chốn.
Bệnh quan liêu, bàn giấy, xa dân, sách nhiễu dân của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức… làm giảm hiệu lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, gây tổn hại uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan Nhà nước, gây bức xúc trong dư luận. Căn bệnh này không chỉ “bám rễ, ăn sâu” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên có chức, có quyền, mà cả với không ít cán bộ cơ sở, xã, phường, thôn, xóm… hằng ngày ở với dân, nhưng thiếu gắn bó, sâu sát, không thấu hiểu cuộc sống của dân…
Nếu cán bộ thực sự gần dân, sát dân, chắc sẽ không xảy ra những vụ ngược đãi, bạo hành trẻ em gây bức xúc dư luận thời gian qua, mà cán bộ cơ sở không hề hay biết. Nếu cán bộ công tâm, sâu sát, triển khai thực hiện nghiêm túc, kiểm tra đến nơi đến chốn, sẽ không xảy ra tình trạng một số địa phương, quà tết, tiền tết, hàng cứu trợ, gạo cứu đói… chậm đến với dân, cấp sai đối tượng, thậm chí bị bớt xén. Không ít nơi để xảy ra “điểm nóng” do cán bộ xa rời quần chúng, không nắm được bản chất sự việc, xem nhẹ việc lắng nghe, đối thoại, chưa giải quyết thấu tình, đạt lý nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Hội họp nhiều, chỉ đạo trên giấy, giải quyết công việc còn gây phiền hà, qua nhiều khâu trung gian, nhiều cửa… cũng là những biểu hiện đáng phê phán của tệ quan liêu, bàn giấy, xa dân…
Trong suốt những năm dài kháng chiến, nhờ gần dân, bám dân, dựa vào dân… cán bộ, chiến sĩ ta luôn được dân chở che, nuôi dưỡng, đùm bọc, bám trụ chiến đấu, chiến thắng ở những địa bàn khó khăn gian khổ, ác liệt nhất, trong những thời điểm cam go nhất. Cán bộ gắn bó với dân, sát cơ sở và từ thực tiễn cuộc sống… mới đề ra được những chủ trương, quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân, góp phần đưa sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc mau đến thắng lợi. Những chính sách “khoán 10”, “khoán 100” trong nông nghiệp; công cuộc đổi mới được khởi xướng từ Đại hội VI của Đảng… cũng xuất phát từ việc cán bộ các cấp thực sự gần dân, sâu sát cơ sở, lăn lộn với phong trào, đúc kết những bài học, kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn.
Chống bệnh quan liêu, bàn giấy, xa dân, mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta hãy ghi nhớ, thực hiện lời căn dặn của Bác: “Phải làm sao cho dân mến, khi sắp tới dân mong, khi đi dân tiếc, chớ vác mặt làm quan cách mạng…” và “Cán bộ miệng nói, tay phải làm mới được”.
Anh Quân
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận