Thứ Ba, 05/12/2006, 21:47

    CHỦ QUAN-BÀI HỌC ĐAU XÓT

    Cơn bão số 9 chưa ngừng tàn phá, nhưng đã có hàng chục người chết và mất tích, hàng trăm người bị thương, hàng ngàn ngôi nhà bị đánh sập, hàng trăm tàu đánh cá bị chìm... Nguyên nhân chính của những mất mát về người, tài sản ấy lại chủ yếu bắt nguồn từ sự chủ quan...

    No image available
    Một cảnh đổ nát ở Vũng Tàu (ảnh Vnn)

    Cơn bão số 9 chưa ngừng tàn phá, nhưng đã có hàng chục người chết và mất tích, hàng trăm người bị thương, hàng ngàn ngôi nhà bị đánh sập, hàng trăm tàu đánh cá bị chìm... Nguyên nhân chính của những mất mát về người, tài sản ấy lại chủ yếu bắt nguồn từ sự chủ quan.

    Đã nhiều năm nay, trên địa bàn các tỉnh, thành phố vùng Nam Trung bộ và Nam bộ như Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Vĩnh Long, TP Hồ Chí Minh… không xảy ra bão lớn. Vì thế, cho dù từng chứng kiến qua các phương tiện thông tin đại chúng những cơn tàn phá của bão lũ ở miền Bắc, vùng Trung Trung bộ và Bắc Trung bộ, nhưng trong nhân dân và cả chính quyền các tỉnh, thành phố trên, vẫn xuất hiện tâm lý coi thường bão. Với nhiều người, dường như bão là điều gì đó xa xôi, không ảnh hưởng đến mình. Vì thế, trước tin bão khẩn cấp, không ít người vẫn “bình chân như vại”. Thậm chí, một số người còn chờ bão đến để… xem. Một số nơi như xã đảo Thanh An, huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh, hầu hết người dân... chẳng để ý gì đến bão. Tại nhiều hộ gia đình, khi lực lượng chức năng đến vận động và cưỡng chế di dời thì họ vẫn... tổ chức nhậu! Hàng chục hộ khác thấy lực lượng chức năng đến vận động liền đóng kín cửa nhà quyết không đi. Theo nhận xét của Ban chỉ đạo Phòng, chống lụt bão Trung ương, việc 8 người mất tích tại huyện Cần Giờ là do công tác kiểm soát không chặt chẽ của địa phương dẫn đến tình trạng những người này chủ quan, tự động ra biển lúc 2 giờ đêm ngày 4-12.

    Tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiều người cũng trong tình trạng chủ quan tương tự. Những ngôi nhà yếu đã không được chằng chống. Huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, bão vừa đổ bộ đã phải xin được hỗ trợ gạo. Việc này cho thấy công tác chuẩn bị phòng, chống bão theo phương châm "4 tại chỗ" của địa phương không tốt.

    Diễn biến của cơn bão số 9 hết sức phức tạp. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng thủy văn Trung ương đã dự báo chuẩn xác lộ trình tàn phá của nó và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Những thiệt hại lẽ ra đã có thể hạn chế tối đa.

    Sự chủ quan trong phòng, chống cơn bão số 9 của chính quyền, nhân dân một số địa phương đã phải trả cái giá quá đắt. Không những thế, do không chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, chắc chắn sau bão, việc khắc phục hậu quả cũng sẽ gặp nhiều khó khăn.

    Những hậu quả trên có một phần trách nhiệm rất lớn của các cấp chính quyền địa phương vùng bão đi qua. Giá như, việc tuyên truyền vận động nhân dân làm tốt hơn và các biện pháp thực thi kiên quyết hơn thì có lẽ, thiệt hại đã không lớn tới mức như vậy.

    NGUYỄN MINH

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...