QĐND Online - Chuyện đánh bạc, đánh bài ăn tiền đã có những bài học đau lòng, làm không ít cán bộ bị sa ngã, rơi vào vòng lao lý. Nhưng nhiều người vẫn bất ngờ trước thông tin những “con bạc” bị công an bắt ngày 10-6 vừa qua lại là những người thầy có học hàm, học vị ở Học viện Tài chính...
![]() |
| Giáo viên đánh bạc-hồi chuông cảnh báo về môi trường sư phạm trong nhà trường. (ảnh minh họa) |
QĐND Online - Chuyện đánh bạc, đánh bài ăn tiền đã có những bài học đau lòng, làm không ít cán bộ bị sa ngã, rơi vào vòng lao lý. Nhưng nhiều người vẫn bất ngờ trước thông tin những “con bạc” bị công an bắt ngày 10-6 vừa qua lại là những người thầy có học hàm, học vị ở Học viện Tài chính. Không cần biết rõ họ đánh bạc bằng hình thức nào, mỗi ván bao nhiêu tiền… chỉ riêng những thông tin trên các báo về chuyện các thầy giáo bị bắt do đánh bạc cũng tạo “cú sốc” trong dư luận và cho thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc.
Tính nghiêm trọng nhãn tiền nhất là tính mô phạm trong giáo dục bị xâm hại. Ảnh hưởng tính mô phạm của người thầy là rất lớn, bởi hàng ngày thầy đứng trên bục giảng trang bị kiến thức và là tấm gương góp phần xây dựng nhân cách cho sinh viên. Vụ việc trên là một hình ảnh rất phản giáo dục.
Thêm nữa là địa điểm mà các thầy giáo đánh bạc ở ngay trong trường, một môi trường cần đặc biệt trong sạch và mô phạm, bởi đây là chiếc nôi đào tạo các thế hệ sinh viên trưởng thành. Có lẽ ảnh hưởng xấu của vụ việc này không chỉ ngày một, ngày hai. Người xưa có câu “Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy”. Thầy giỏi mới có trò giỏi; thầy mẫu mực mới có trò ngoan. Ở phạm vi rộng hơn, sự thiếu gương mẫu của người thầy tác động không nhỏ đến sự hình thành nhân cách của sinh viên, chủ nhân tương lai của đất nước.
Nhà giáo làm nhiệm vụ vinh quang, cao cả là đào tạo con người. Với vụ việc trên, chưa cần pháp luật phải “ra tay” thì công luận cũng đã là một sự trừng phạt nghiêm khắc nhất, ảnh hưởng cả tới uy tín, thanh danh của nhà trường, gia đình...
Không thể có chất lượng giáo dục tốt khi thầy không giỏi, không mô phạm. Ngoài giờ lên lớp là khoảng thời gian để giáo viên nghiên cứu tài liệu, tích lũy, mở mang kiến thức, chuẩn bị bài giảng… thì các thầy lại đi làm một việc rất đáng trách, vi phạm pháp luật. Liệu sau mỗi lần đánh bạc, bài giảng của thầy có bảo đảm chất lượng, có tính sáng tạo, hay chuyện ăn thua, sát phạt vẫn luôn ám ảnh?
Vụ việc một số giáo viên của Học viện Tài chính đánh bạc là hồi chuông cảnh báo về môi trường sư phạm trong nhà trường. Không có bất kỳ lý do nào để ngụy biện cho sự thiếu mô phạm, vi phạm pháp luật trong môi trường đó. Dân gian có câu: “Cờ bạc là bác thằng bần”. Với vụ việc trên, cờ bạc còn để lại những hệ lụy rất nghiêm trọng khác, không dễ gì khắc phục được.
Sơn Hà
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận