QĐND - Trong tình cảm, tiềm thức của mỗi người dân đất Việt, núi sông bờ cõi, giang sơn gấm vóc của tổ tiên, ông cha để lại luôn được coi như một phần máu thịt của mình. Bởi thế, nói đến biên cương, lãnh thổ, trong lòng ai cũng chứa chan một tình yêu sâu nặng, một tình cảm thiêng liêng về chủ quyền Tổ quốc và thầm cảm phục, biết ơn những cán bộ, chiến sĩ biên phòng đang ngày đêm giữ gìn, bảo vệ “phên giậu” của đất mẹ thân yêu...
Xưa kia, nói đến biên ải là người ta nghĩ ngay đến quang cảnh rừng thiêng nước độc, hoang vu, lạnh lẽo, với muôn vàn gian khó, hiểm nguy. Thế nên, biên cương trấn ải là nơi tôi luyện, thử thách “gan vàng dạ sắt” của con người. Đó cũng là lý do tại sao dưới thời phong kiến, không ít vương triều đã thử thách ý chí, nghị lực, lòng kiên trung, sự can đảm của các bậc chí nhân, anh hùng, bằng việc điều động các vị ấy xông pha ra tuyến đầu thực hiện trọng trách trấn ải biên cương Tổ quốc.

Xin đừng quên rằng, trong khi chúng ta đang hưởng thụ một cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên gia đình, vợ con và bao niềm vui trong xã hội hiện đại, thì ở nơi rừng sâu núi thẳm, nơi đèo heo hút gió vẫn có những cán bộ, chiến sĩ biên phòng ngày đêm lặng lẽ in dấu chân mình trên từng đường biên mốc giới của Tổ quốc. Để chia sẻ khó khăn, vất vả với họ và cũng là để tham gia góp phần giữ gìn biên cương lãnh thổ, có lẽ không gì hơn là mỗi chúng ta cần đề cao nghĩa vụ công dân, trách nhiệm xã hội, hoàn thành tốt công việc, chức trách, nhiệm vụ của mình, góp công góp sức xây dựng cơ sở địa bàn chính trị vững mạnh và đất nước phồn vinh; đồng thời không có bất cứ thái độ, hành vi, việc làm nào gây tổn hại đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Như các bậc tiền nhân đã chỉ dẫn: “Quốc phú binh cường, nội an ngoại tĩnh”. Một khi “nước giàu có, quân hùng mạnh, trong ổn định, ngoài bình yên”, thì đó là “bức tường thành” chắc chắn nhất để chúng ta thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ xa.
THIỆN VĂN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận