QĐND Online – Trong 2 ngày qua, nhiều người chưa hết bàng hoàng sau vụ 6 người bị điện giật chết trong khi thi công đường điện ở Nông Cống (Thanh Hóa) thì sáng sớm ngày 3-11 lại phải đón nhận một tin dữ: Tại một ngôi nhà 2 tầng ở phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), đã xảy ra một vụ nổ khí gas, khiến 2 người (bố, mẹ) bị thương, 2 cháu nhỏ con của cặp vợ chồng này bị tử vong...
QĐND Online – Trong 2 ngày qua, nhiều người chưa hết bàng hoàng sau vụ 6 người bị điện giật chết trong khi thi công đường điện ở Nông Cống (Thanh Hóa) thì sáng sớm ngày 3-11 lại phải đón nhận một tin dữ: Tại một ngôi nhà 2 tầng ở phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), đã xảy ra một vụ nổ khí gas, khiến 2 người (bố, mẹ) bị thương, 2 cháu nhỏ con của cặp vợ chồng này bị tử vong.
Trong khi cơ quan điều tra đang khám nghiệm hiện trường, xác minh nguyên nhân vụ nổ thì đã có nhiều tiếng “giá như” được thốt lên, dựa vào phán đoán chủ quan của mỗi người về lý do “vì sao khí gas phát nổ”.
Tuy nhiên, có một thực tế hiển hiện, không cần phán đoán, song cũng khiến mọi người phải thốt lên “giá như” – đó là việc triển khai cứu hộ tại căn nhà sập của đội cứu hộ, cứu nạn nhanh hơn, hiệu quả hơn. Dẫu biết, với khối lượng bê tông, vôi vữa của căn nhà sập xuống chỗ ngủ, hai cháu sẽ bị ngoại lực tác động gây thương tích, song “giá như” việc cứu hộ được triển khai hiệu quả hơn, nhanh hơn nữa, thì ít nhất cũng đem lại niềm hi vọng an ủi - cho dù là rất nhỏ nhoi - với gia đình các cháu và với cả những người chứng kiến việc cứu hộ tại hiện trường.
![]() |
|
Ảnh minh họa/Nguồn báo điện tử Dân Trí |
Vì bất cứ lý do gì (đường hẹp, phương tiện thiếu…) thì việc cứu hộ cũng đã diễn ra quá chậm, là bởi căn nhà 2 tầng có diện tích mỗi sàn chưa đầy 20m2, song để đưa được các cháu ra ngoài, đội cứu hộ phải mất tới 6 tiếng đồng hồ. Sự thận trọng trong quá trình cứu hộ, cứu nạn là rất cần thiết, song không vì thế mà để người bị nạn “đánh cược” mạng sống do chậm được cứu giúp.
Từ thực trạng trên, dư luận đã bắt đầu đặt ra câu hỏi, với năng lực cứu hộ như vậy, giả sử nếu xảy ra những vụ sập công trình lớn hơn, các đội cứu hộ, cứu nạn sẽ ứng phó ra sao? Và khi đó, “xác suất” người bị nạn ở các công trình bị sập ấy được cứu sống kịp thời - nhờ khả năng của các đội cứu hộ, cứu nạn - là bao nhiêu?
Trở lại vụ cứu hộ tại ngôi nhà 2 tầng vừa bị sập, đâu là nguyên nhân dẫn đến việc cứu hộ chậm như vậy? Do phương tiện cứu hộ cứu nạn cũ, thiếu hay do kỹ năng xử lý sự cố của các thành viên trong đội cứu hộ cứu nạn chưa thật tốt?
Dù nguyên nhân do đâu đi chăng nữa thì đây cũng là lúc cần rung lên hồi chuông cảnh báo: “Cứu hộ - “SOS””, trước khi có những vụ việc thương tâm hơn có thể xảy ra trong tương lai.
Lâu nay, trong công tác cứu hộ, cứu nạn, lý do trang thiết bị vừa thiếu vừa lạc hậu gây ảnh hưởng đến hiệu quả cứu hộ, cứu nạn vẫn thường xuyên được đề cập. Bởi thế đầu tư đồng bộ trang, thiết bị để có đủ khả năng xử lý các sự cố có thể xảy ra là yêu cầu hết sức bức thiết.
Cùng với đó, đầu tư đào tạo cơ bản, chuyên sâu nguồn nhân lực phục vụ việc cứu hộ cứu nạn cũng cần được đặc biệt chú trong. Song song với huấn luyện kỹ năng xử lý sự cố, các lực lượng làm công tác cứu hộ cứu nạn cần được thực hành luyện tập, diễn tập thường xuyên, sát thực tế, tránh “bệnh” hình thức, phô trương, “diễn” cho…phải phép!
Anh Phê
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận