Cơn bão số 2 cùng đợt mưa lũ lớn đổ vào miền Trung và Tây Nguyên đã qua gần mười ngày nay. Những cố gắng cứu người, cứu của cải, cứu đói cứu rét tạm thời của bà con và các lực lượng tại chỗ đều đã được thực hiện. Cảnh chạy lũ, ăn mì ăn liền, ngủ nghỉ nhờ đậu cũng đã qua...
![]() |
|
Những gói mì tôm tiếp tế cho các hộ tránh lũ tại xã Văn Hóa-Tuyên Hóa. Ảnh: SGGP |
Vậy mà sau những ngày đầu rộ lên những hành động cứu trợ, ủng hộ khẩn cấp, lúc này không khí đó dường như tạm lắng xuống, không trở thành phong trào sôi nổi trong cả nước như những năm trước. Phải chăng cơn bão số 2 không phải là bão lớn nên mọi người cho rằng không gây hậu quả lớn? Phải chăng lũ lớn trên diện rộng, không có những địa chỉ thiệt hại tập trung, những cảnh mất mát, đau thương gây sốc tâm lý nên không thu hút được sự chú ý; hay công tác thông tin, tuyên truyền chưa làm rõ về những thiệt hại, khó khăn của nhân dân vùng lũ ?… Thực tại đời sống và sản xuất của nhân dân nhiều địa phương hiện đang rất khó khăn; đặc biệt, các vùng huyện Tuyên Hoá, Minh Hoá, Quảng Trạch (Quảng Bình), Hương Khê (Hà Tĩnh) cùng một số huyện ở Đắc Lắc, Gia Lai…những vùng miền núi vốn đã thiếu thốn.
Sự ủng hộ lúc này đối với bà con vùng lũ là sự ủng hộ chiều sâu nhưng không kém phần cấp thiết. Thiệt hại lớn trên diện rộng có nghĩa là khối lượng vật chất cần ủng hộ là rất lớn. Thực tế đã cho thấy dân ta trên mọi miền đất nước đều luôn sẵn lòng chia sẻ, cưu mang, thương người như thể thương thân. Việc cần làm lúc này là tiếp tục tuyên truyền, vận động, tổ chức để mọi đối tượng nhân dân hiểu rõ sự giúp đỡ của mình là cần thiết hữu ích. Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ và các quỹ xã hội hoá của nhiều tổ chức, cơ quan ở các địa phương cần tiếp tục trở lại vai trò các địa chỉ tin cậy cho mọi tấm lòng tình nghĩa.
Sau những bất ngờ gây thiệt hại lớn của cơn bão số 2, hãy đừng để nảy sinh thêm những thiệt hại, khó khăn bất ngờ do thiếu sự quan tâm của toàn xã hội.
Nguyễn Mạnh
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận