Với tinh thần lắng nghe và cầu thị, UBND Thành phố Hồ Chí Minh thay đổi quyết định không bắn pháo hoa trong dịp Tết Đinh Hợi này trên địa bàn thành phố. Theo đó, pháo hoa sẽ được bắn 15 phút vào đêm giao thừa tại 4 điểm: Bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh TP Hồ Chí Minh), Khu công nghệ kỹ thuật cao (quận 9), phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) và đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi)...
Như vậy là cuối cùng, với tinh thần lắng nghe và cầu thị, UBND Thành phố Hồ Chí Minh thay đổi quyết định không bắn pháo hoa trong dịp Tết Đinh Hợi này trên địa bàn thành phố. Theo đó, pháo hoa sẽ được bắn 15 phút vào đêm giao thừa tại 4 điểm: Bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh TP Hồ Chí Minh), Khu công nghệ kỹ thuật cao (quận 9), phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) và đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi), đáp ứng lòng mong mỏi chính đáng của đông đảo quần chúng nhân dân. Kết luận này đã được đích thân Chủ tịch UBND thành phố Lê Hoàng Quân đưa ra trong cuộc họp về công tác chăm lo Tết cho nhân dân tổ chức hôm 24-1-2007. Cùng với quyết định này, UBND thành phố cũng đã thống nhất chi 57,6 tỷ đồng (trong đó có khoản kinh phí bắn pháo hoa) để lo Tết cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng và người nghèo (tăng 12,7 tỷ đồng so với năm ngoái); tiền bắn pháo hoa được huy động từ xã hội...
Vẫn biết trong lúc đất nước còn nghèo, Đảng, Nhà nước ta luôn khuyến khích tiết kiệm, đặc biệt là những đồng tiền tiết kiệm được ấy được dành cho dân nghèo-những người phải làm đủ mọi việc bấp bênh để lo cho cuộc sống của mình. Lo cho dân, chính vì vậy người cán bộ không nên quên rằng người nghèo cũng có những mối quan tâm, những niềm vui, nỗi buồn chung cùng cộng đồng. Việc đêm giao thừa, ngước nhìn lên bầu trời, ngắm những chùm pháo hoa bung ra muôn sắc là nguồn động viên, khích lệ-sự khởi đầu của mỗi cá nhân cho những dự định, và hy vọng mới. Trong không khí tưng bừng ấy, việc chúc nhau một năm mới làm ăn khấm khá; chúc đất nước ngày một giàu đẹp hơn... là chuyện không phải của riêng ai và đối với người nghèo điều đó càng có ý nghĩa. Thật khó hình dung, một thành phố phát triển năng động, là “đầu tàu” về kinh tế của cả nước như Thành phố Hồ Chí Minh trong đêm giao thừa lại thiếu pháo hoa, sự động viên tinh thần to lớn để người dân thêm những quyết tâm, nghị lực làm giàu mới.
Để thay đổi một quyết định của cả một tập thể là khó, nhất là quyết định ấy xuất phát từ mối lo chính đáng cho dân nghèo của lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh. Thế nhưng, biết lắng nghe ý kiến từ nhân dân, thấy đúng và kiên quyết sửa để đi đến những quyết định sáng suốt, hợp lý, hợp tình, hợp lòng dân hơn là điều nên làm đối với mỗi cán bộ, đảng viên-những “công bộc” của nhân dân.
TUẤN ANH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận