Thứ Ba, 10/02/2009, 21:33

    DẠY NGHỀ CHO NGƯỜI LẦM LỠ

    Đa số người lầm lỡ và gia đình họ đều mong muốn, sau khi ra trại, có cuộc sống ổn định, có việc làm và không bị xã hội coi thường. Sở dĩ vẫn còn không ít trường hợp tái phạm, “ngựa quen đường cũ”, một phần cơ bản là vì thiếu việc làm, thiếu sự quan tâm của cộng đồng...

    No image available

    Một lớp học nghề may công nghiệp tại Trung tâm GD-DN 05-06 thành phố Đà Nẵng. Ảnh: baodanang

    Tiếp theo việc dành khoản ngân sách hàng chục tỉ đồng để cho những người mãn hạn tù vay vốn làm ăn, mới đây, UBND thành phố Đà Nẵng đã quyết định, hằng năm cấp thêm một khoản kinh phí từ 200 triệu đồng trở lên (tùy theo nhu cầu) để dạy nghề cho những người lầm lỡ đang cải tạo và học tập ở Trung tâm 05-06.

    Theo kế hoạch đó, năm nay, thành phố giao cho Trường cao đẳng nghề Đà Nẵng, thực hiện đào tạo từ 150 đến 200 học viên, với các nghề: Điện dân dụng; gò, hàn; sửa chữa xe gắn máy; may công nghiệp... Sau thời gian học tập, học viên có trình độ sơ cấp và được cấp chứng chỉ nghề. Đây là những việc làm hết sức cụ thể của chính quyền thành phố, nhằm tạo cho những người lầm lỡ có cơ hội làm lại cuộc đời sau những vấp ngã của mình.

    Lâu nay chúng ta nói nhiều tới việc tạo điều kiện cho người lầm lỡ có cơ hội vươn lên, song “tạo” như thế nào, “tạo” bằng cách gì, thì quả là còn nhiều lúng túng. Ông Nguyễn Hồng Hiệp, Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, kiêm Giám đốc dạy nghề Trung tâm 05-06 của thành phố Đà Nẵng cho biết, lâu nay với nguồn kinh phí hiện có, trung tâm chỉ đủ bảo đảm khám, chữa bệnh, tổ chức dạy nghề, nhưng cũng chỉ là những nghề thông thường, chủ yếu là tạo cho học viên lao động để trị liệu. Đào tạo cho học viên một nghề nghiệp vững vàng, có chứng chỉ nghề nghiệp, để sau khi ra trại đủ trình độ và tự tin để làm việc, đó là ước mơ của những người có trách nhiệm ở đây. Chính vì vậy, việc thành phố giao cho Trường cao đẳng nghề, dạy nghề cho người lầm lỡ, là một cách làm tích cực, mang lại hiệu quả rõ rệt, tỷ lệ người tái phạm giảm dần theo hằng năm. Theo thống kê, với đối tượng 06, người tái phạm đã giảm dưới 40%, đối tượng 05 chỉ còn 10%.

    Đa số người lầm lỡ và gia đình họ đều mong muốn, sau khi ra trại, có cuộc sống ổn định, có việc làm và không bị xã hội coi thường. Sở dĩ vẫn còn không ít trường hợp tái phạm, “ngựa quen đường cũ”, một phần cơ bản là vì thiếu việc làm, thiếu sự quan tâm của cộng đồng. Để xã hội sẽ tốt đẹp hơn, tệ nạn sẽ được khống chế và dần bị loại bỏ khỏi cuộc sống thì rất cần những vòng tay nhân ái, rất cần những việc làm cụ thể, có hiệu quả. Du khách đến Đà Nẵng, cảm thấy an tâm, dù đó là nửa đêm, dù có một mình thưởng ngoạn trên bãi biển, vẫn không cảm thấy lo lắng và bị phiền nhiễu, về những người ăn xin bu bám... Đấy là kết quả của sự nỗ lực chung của toàn thành phố, trong đó có những biện pháp hết sức cụ thể như đã nêu trên.

    Thêm một biện pháp, thêm một cách làm, thêm một chủ trương, sẽ thêm việc cho cơ quan chức năng, nhưng đổi lại sẽ mang lại nhiều lợi ích cho xã hội. Nhiều người lầm lạc, từ đồng vốn vay của thành phố, từ được học nghề, đã vươn lên trong cuộc sống, trở thành tấm gương lao động sản xuất giỏi, trở thành những đội viên dân phòng tích cực trong việc tham gia bảo vệ trật tự trị an. Cùng với Đà Nẵng, hy vọng, nhiều địa phương khác trong cả nước sẽ có thêm cách làm mới. Và như vậy xã hội sẽ có thêm nhiều gia đình êm ấm hạnh phúc, làm cơ sở, nền tảng cho cuộc đấu tranh, loại trừ cái xấu, cái ác ra khỏi đời sống xã hội.

    LÂM QUÝ
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...