Hà Nội trong và sau những ngày ngập lụt, giá rau xanh cao ngất ngưởng. Giá như, trong những ngày qua, có một cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp phía Nam “chia lửa” với Hà Nội, thì có lẽ, đã có rất nhiều tấn rau an toàn đến được tay người tiêu dùng, góp phần “hạ nhiệt” thị trường rau xanh...
![]() |
|
Những mớ rau xanh mướt thế này liệu có đảm bảo chất lượng?. Nguồn: internet |
Hà Nội trong và sau những ngày ngập lụt, giá rau xanh cao ngất ngưởng. Giá rau muống cao điểm lên tới 30.000 đồng/bó. Thịt, cá vài ngày không ăn cũng chẳng sao, nhưng thiếu rau một ngày, cảm giác thật khó chịu. Bởi thế, dù biết giá “cắt cổ”, nhưng các bà nội trợ vẫn phải nghiến răng mua.
Nhân Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc khủng hoảng thiếu rau xanh, các thương lái ồ ạt nhập rau từ Trung Quốc về bán. Sẽ không có gì đáng nói, nếu như đó là thứ thực phẩm được kiểm định an toàn chất lượng theo đúng quy định của hàng hóa nhập khẩu.
Mỗi ngày, có hàng ngàn tấn rau, củ, quả, được nhập qua cửa khẩu Lạng Sơn. Phần lớn số thực phẩm này không được kiểm định chất lượng vệ sinh an toàn. Phần còn lại được kiểm định cũng chỉ qua loa, làm cho qua chuyện.
Ai dám chắc những tấn rau, củ, quả nhập khẩu kia không bị nhiễm độc bởi những hóa chất độc hại như thuốc kích thích tăng trưởng nằm trong danh mục cấm, hay thuốc bảo vệ thực vật sử dụng không đúng quy trình, hoặc là thuốc kích thích làm chín hoa quả theo ý muốn (chất Ethrel)? Người tiêu dùng, đương nhiên không thể tự phát hiện ra hóa chất độc hại. Vì thế, dẫu biết là có thể nguy hiểm cho sức khỏe nhưng vì không còn lựa chọn nào khác nên vẫn phải sử dụng rau nhập khẩu.
Trước việc nhập khẩu rau xanh không qua kiểm định, nhiều năm qua, các thương lái vẫn nhập trái cây qua nhiều nguồn. Đã có rất nhiều tiếng chuông báo động về tình trạng nhiễm độc của những loại trái cây này. Thế nhưng, người tiêu dùng không biết, không quan tâm, hoặc láng máng biết nhưng vẫn phải dùng. Còn các cơ quan chức năng bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn chưa có biện pháp mạnh tay nhằm bảo vệ sức khỏe người dân.
Trong đợt Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc ngập lụt, đã có doanh nghiệp phía Nam đưa rau từ Đà Lạt, hoặc rau từ vành đai của Thành phố Hồ Chí Minh - vùng đang khá dư thừa rau xanh - ra bán. Tuy nhiên, do chi phí vận chuyển quá lớn dẫn tới lợi nhuận không đáng kể nên các doanh nghiệp chỉ vận chuyển được một vài chuyến rồi bỏ.
Giá như, trong những ngày qua, có một cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp phía Nam “chia lửa” với Hà Nội, thì có lẽ, đã có rất nhiều tấn rau an toàn đến được tay người tiêu dùng, góp phần “hạ nhiệt” thị trường rau xanh. Và đương nhiên, “nạn” rau nhập khẩu tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao sẽ bị đẩy lùi. Làm được điều này, chúng ta đã “nhắm một mũi tên trúng hai đích”, vừa tiêu thụ được lượng rau xanh cho nông dân, lại vừa làm yên tâm người sử dụng nguồn rau sạch có sẵn trong nước.
Trong lúc nguy khó, có thể có những giải pháp tốt nhất chưa được tính đến. Tuy nhiên, sau đó, cần nhanh chóng rút kinh nghiệm, tìm phương án tối ưu. Mỗi cơ quan, địa phương và cán bộ, đảng viên cần nhớ và thực hiện tốt câu nói đầy ý nghĩa của Bác Hồ lúc sinh thời: “Việc gì có lợi cho dân, thì phải hết sức làm; việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh”.
SĨ BÌNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận