Thứ Hai, 23/11/2009, 23:25

    “ĐỠ ĐẦU” NÔNG DÂN NGHIÊN CỨU LAI TẠO GIỐNG LÚA

    Ở xã Bình Tú, huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) có một câu lạc bộ khoa học, kỹ thuật, mà số hội viên là nông dân tham gia không ít. Sở dĩ họ đam mê tham gia câu lạc bộ này vì Câu lạc bộ hoạt động rất thiết thực...

    Ở xã Bình Tú, huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) có một câu lạc bộ khoa học, kỹ thuật, mà số hội viên là nông dân tham gia không ít. Sở dĩ họ đam mê tham gia câu lạc bộ này vì Câu lạc bộ hoạt động rất thiết thực.

    No image available
    Ảnh minh họa/Internet.

    Việc được tiếp cận với khoa học, kỹ thuật, không chỉ là niềm vui, mà còn giúp người nông dân áp dụng có hiệu quả vào sản xuất, trồng trọt ngay trên mảnh đất của quê hương. Nông dân Nguyễn Ngọc Sơn ở tổ 15, thôn Tú Ngọc B, tham gia câu lạc bộ này đã được 5 năm. Và trở thành “chuyên gia” lai tạo giống lúa, cung cấp cho bà con khu xóm, đang trở thành đề tài và tấm gương cho nông dân địa phương học tập.

     Vụ hè thu năm 2007, chương trình Bucap (nghiên cứu giống lúa), được triển khai tại thôn Tú Ngọc B. Các thành viên trong câu lạc bộ được hướng dẫn nghiên cứu giống lúa, trong đó tập trung vào việc so sánh các chỉ tiêu: Chiều cao cây, chiều dài, chiều rộng lá đòng, thời gian sinh trưởng, dạng hạt, chiều dài bông, số bông, tổng số hạt trên bông, tỷ lệ lép, năng suất lý thuyết, năng suất thực tế, sức đề kháng các loại sâu bệnh...

     Bắt tay vào nghiên cứu, các thành viên của câu lạc bộ đã chọn được giống lúa QX3. Đây là giống lúa cho năng suất cao, hơn 65 tạ/ha, chất lượng gạo ngon, cây ít đổ ngã, kháng được sâu bệnh, nhất là rầy nâu. Và “chuyên gia” Nguyễn Ngọc Sơn, là người đầu tiên đưa giống lúa mới này vào sản xuất. Vụ đông xuân 2008-2009, anh gieo 8 sào, thu được 2 tấn giống, giá bán cho bà con trong xã 6.000đ/kg. Vụ hè thu 2009, anh tiếp tục gieo trồng 9 sào. Mặc dù thời tiết diễn biến hết sức phức tạp, hết mưa lụt dài ngày, đến bão số 9. Trong khi hầu hết diện tích lúa trên địa bàn huyện Thăng Bình bị thiệt hại nặng, nhiều nơi mất trắng. Riêng diện tích lúa của anh Sơn, tuy năng suất có giảm,  nhưng vẫn đạt xấp xỉ 50 tạ/ha, nhờ thân lúa cứng, ít bị ngã đổ.

    Trong khi nguồn giống cho sản xuất khan hiếm do bão số 9 gây ra, việc câu lạc bộ khoa học, kỹ thuật xã Bình Tú chủ động được nguồn giống tại chỗ là hết sức có ý nghĩa. Từ kết quả trên, ngành nông nghiệp huyện Thăng Bình đang đề nghị cấp trên công nhận giống lúa phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương và tiếp tục khảo nghiệm giống mới này trên các vùng sinh thái của huyện

    Đây là một tín hiệu vui cho nông dân ở vùng thường xuyên bị bão lụt. Từ những người nông dân chân lấm, tay bùn, các thành viên trong câu lạc bộ này đã trở thành “chuyên gia” nghiên cứu, chọn lựa giống lúa ngay trên cánh đồng của quê hương mình. Kết quả này khẳng định, nông dân của chúng ta không hề thụ động, không chịu bó tay trước những khó khăn. Điều quan trọng, để cho họ “có đất” phát triển tài năng và niềm đam mê của mình, để phục vụ lại chính mình trên mảnh đất mà họ đang sinh sống, rất cần sự “đỡ đầu” của các cơ quan chức năng.

    Không chỉ dừng lại ở đó, các thành viên trong câu lạc bộ đang tiếp tục nghiên cứu chọn lọc các giống lúa cho năng suất cao, lai tạo ra một giống lúa phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương, thay thế dần các giống lúa đã thoái hóa. Tất nhiên để “đề tài” này sớm thành công, không thể tách rời sự “tham mưu” của các nhà khoa học.

    ĐẶNG TRUNG HỘI

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...