Trong bức tranh đại cảnh toàn dân chống chọi với mưa lũ, ở những điểm nóng nhất, gay cấn nhất đều sáng lên hình ảnh người chiến sĩ quân đội nhân dân xả thân cứu đê, cứu làng, cứu dân...
![]() |
|
Bộ đội đơn vị công binh H39 phá đê xả lũ, giúp nhân dân huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) khắc phục hậu quả cơn bão số 5, tháng 10-2007. (Ảnh: Huy Quang) |
Đợt mưa lũ lịch sử đầu tháng 11 đã giáng xuống nhiều vùng quê, nhiều gia đình trên các tỉnh miền Bắc những khó khăn, tai nạn khôn lường. Trong bức tranh đại cảnh toàn dân chống chọi với mưa lũ, ở những điểm nóng nhất, gay cấn nhất đều sáng lên hình ảnh người chiến sĩ quân đội nhân dân xả thân cứu đê, cứu làng, cứu dân. Có những cán bộ, chiến sĩ quê ở vùng rốn lũ Nho Quan (Ninh Bình) hay Hoài Đức, Chương Mỹ (Hà Nội), Bình Xuyên, Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc)… nhà bị ngập, gia đình khó khăn nhưng vẫn cùng đồng đội ngày đêm dầm mình tại những điểm xung yếu.
Bốn rưỡi sáng 31-10, trong khi cùng bộ đội giúp dân huyện Nho Quan (Ninh Bình), Thượng úy Đặng Đình Hào, Phó đại đội trưởng kỹ thuật Đại đội 2, Phân đội 66 (Đơn vị H02- Binh đoàn Quyết Thắng) đã hy sinh. Anh ra đi để lại người vợ trẻ và đứa con thơ mới 6 tuổi.
Phát huy truyền thống của ông cha trong chiến tranh, thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội ta hôm nay đã chứng minh rằng bất luận trong hoàn cảnh nào trái tim người chiến sĩ cũng dâng trọn cho đất nước, nhân dân. Có những chiến sĩ nhà nghèo làm nhiệm vụ giữa Hà Nội nhưng nhặt được khối tiền lớn đã tìm bằng được người đánh rơi để trả lại. Có những chiến sĩ tay không lao vào bắt cướp. Đặc biệt trong những tình huống quyết liệt nhất, người chiến sĩ đã sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình. Mùa bão lũ năm 2007, Binh nhất Rơ Chăm Thuyên lao xuống dòng sông cuộn xiết để cứu đồng đội. Cũng năm 2007, Thượng úy quân y Phạm Hữu Huyên hy sinh để cứu những người dân trong biển nước… Tấm gương hy sinh của Thượng úy Đặng Đình Hào cứu đê một lần nữa làm sáng đẹp hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ vì nước, vì dân…
Những người tốt, những tấm gương sáng luôn có sức tỏa sáng, cổ vũ trong xã hội. Trên nhiều miền quê, nhiều lĩnh vực đời sống ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương bình dị mà cao quý. Đối với nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, người công dân mang tên Nguyễn Văn Minh Tiến đã trở nên quá đỗi thân quen vì anh đã không ngại hiểm nguy đến tính mạng, trực tiếp truy đuổi, săn bắt và tóm gọn được hàng trăm tên cướp trên đường phố. Trong một vụ săn bắt cướp mới đây, anh đã bị thương, xe máy của anh bị hư hỏng nặng. Lúc 3 giờ sáng 30-10, tổ tuần tra của Đại đội 3-Trung đoàn cảnh sát cơ động Công an thành phố Hà Nội do Đại úy Phạm Văn Trúc (tổ trưởng) cùng 3 tổ viên là Trung úy Nguyễn Ngọc Phương, Thượng sĩ Trương Thành Đức và Thượng sĩ Nguyễn Vương Vũ đang làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Văn Linh đã phát hiện một xe máy của hai đối tượng có dấu hiệu phạm tội. Hai đối tượng này xin hối lộ gần 2 tỉ đồng (số tiền trong ba lô của chúng) để được tha bổng nhưng các anh kiên quyết từ chối và đã lập biên bản sau đó giao cho Công an quận Long Biên tiếp tục điều tra làm rõ. Đây là một số tiền không nhỏ đối với bốn cán bộ, hạ sĩ quan trẻ của Đại đội 3. Trên đất Khe Sanh, Quảng Trị cô gái Trần Thị Nở xông vào bắt rắn độc kịp thời cứu các cháu học sinh mầm non…
Hành động quả cảm, đức tính hy sinh cao cả của các chiến sĩ, các công dân bình dị trên nhiều vùng đất nước thật đáng trân trọng, khen ngợi, tôn vinh và cũng gợi cho chúng ta nhiều suy nghĩ. Bởi vì, ở đâu đó vẫn có một bộ phận người trong xã hội còn thái độ thờ ơ, lạnh lùng, vô cảm với những người xung quanh, thấy cái đúng, cái tốt không biết bảo vệ, thấy cái sai, cái xấu, cái thấp hèn không dám đấu tranh, thậm chí còn bao che, dung túng, tiếp tay cho cái ác lộng hành.
Những người có nghĩa cử và tấm lòng cao cả đều xuất phát từ một tâm hồn đẹp. Họ sống không chỉ cho riêng bản thân mình, mà luôn biết nghĩ đến người khác, nghĩ đến cộng đồng và xã hội. Mỗi việc làm tốt, mỗi hành động đẹp của họ tự thân đã là một tấm gương ở đâu và bao giờ cũng luôn tỏa sáng. Trong khi đất nước còn bao khó khăn, thử thách do thiên tai và bị ảnh hưởng bởi “cơn bão tài chính toàn cầu”, nhìn vào những người tốt, việc tốt, chúng ta càng thêm tin yêu cuộc sống này hơn và do đó, có quyền hy vọng rằng, những cái xấu, cái ác và góc tối của xã hội sẽ bị ngăn chặn, đẩy lùi. Tất nhiên, để cho “cái tốt nảy nở như hoa mùa xuân” và “cái xấu mất dần đi” như điều mong muốn của Bác Hồ kính yêu, thì mỗi con người, mỗi gia đình, mỗi tập thể, mỗi cộng đồng và toàn xã hội phải chung tay góp sức khơi dậy, nâng niu từng việc tốt, đồng thời tích cực tham gia đấu tranh, ngăn chặn để không cho cái xấu, cái ác có cơ hội phát sinh, tồn tại và lộng hành trong xã hội.
NGUYỄN VĂN HẢI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận