QĐND Online - Có nghe, có xem các chương trình ca nhạc dành cho thiếu nhi mới giật mình nhận ra rằng: “mảnh đất” màu mỡ này đang bị hoang hoá! Thị trường băng đĩa nhạc cả nước dường như đang bỏ quên “tương lai của đất nước”- thiếu niên, nhi đồng...
![]() |
|
Khi viết cho thiếu nhi, các tác giả phải “hoá thân” vào cuộc sống tuổi thơ… thì ca khúc mới có “đất sống”. (ảnh minh hoạ. Nguồn: etieudung) |
QĐND Online - Có nghe, có xem các chương trình ca nhạc dành cho thiếu nhi mới giật mình nhận ra rằng: “mảnh đất” màu mỡ này đang bị hoang hoá!
Thị trường băng đĩa nhạc cả nước dường như đang bỏ quên “tương lai của đất nước”- thiếu niên, nhi đồng. Một chuyên gia xã hội học đã thốt lên như vậy. Rất dễ dàng nhận thấy trên thị trường, số lượng sản phẩm dành cho người lớn đã và đang lấn át rõ rệt so với việc dành cho trẻ em. Vấn đề đặt ra là, các nhà sản xuất băng đĩa nhạc đã “lãng quên” hay cố tình “phớt lờ” đối tượng quan trọng này?
Liệu “mảnh đất” âm nhạc thiếu nhi có đang bị “hoang hoá” do chính những “hạt giống” được gieo trên mảnh đất màu mỡ này thiếu sự chăm bón tận tình của người gieo hạt hay bản thân những hạt giống ấy thiếu “chất” nên chúng không lớn nổi?
Thiếu những nhạc phẩm thiếu nhi mới, phù hợp lứa tuổi đã vô tình đẩy các em đến với những ca khúc của người lớn. Biết bao ông bố, bà mẹ, thầy cô, hàng xóm đã phải thon thót giật mình khi thấy con em mình nghêu ngao những lời hát bày tỏ tình yêu đôi lứa, hay những câu ca sáo rỗng, vô hồn kiểu “yêu nhau… ném đá… vỡ đầu nhau ra” hay một bé gái đã thành công trong vai diễn Thị Mầu lẳng lơ thì... ai dám chắc rằng, những ca từ đó không làm tâm hồn trẻ thơ trong trắng bị “nhuộm” những gam màu tối?
Đâu rồi những ca từ đẹp, những cung bậc cảm xúc ngây thơ, nuôi dưỡng đời sống tinh thần của trẻ em? Đâu rồi hình ảnh các bé tung tăng nhảy múa, hát ca với tâm hồn “tựa như tờ giấy trắng”? Thật xót xa và lo lắng khi phải thừa nhận những ca từ, những hình ảnh đó càng ngày càng thiếu vắng...
Đâu có thể trách các em, bởi thay vì được nghe, được học, được xem những chương trình, những ca khúc dành cho thiếu nhi thì vẳng lại trong tai, đập vào mắt các bé là những hình ảnh thường được khuyến cáo “không nên cho trẻ em xem”, khiến việc “không nên” thành việc “thôi đành”, nghe mãi, nghe hàng ngày nên các em đến “phải thuộc” là đương nhiên.
Vậy có thể trách ai đây: Nhà kinh doanh? Nhạc sĩ? Các bậc phụ huynh hay tóm lại là người lớn?
Trong kinh doanh, việc lời lãi phải luôn được đặt lên hàng đầu, vậy tại sao các nhà sản xuất lại có thể bỏ qua “con cá sộp” là thị trường băng đĩa thiếu nhi đầy tiềm năng?
Về phần nhạc sĩ, lớp nhạc sĩ thành danh, tên tuổi gắn liền với các ca khúc thiếu nhi giờ đã có tuổi, mong họ tiếp tục có các nhạc phẩm “để đời” đâu phải “muốn là được”. Với các nhạc sĩ trẻ thì đa phần lại thiếu sự “gần gũi, đồng cảm” cùng trẻ em nên nhiều ca khúc rơi vào tình trạng dễ dãi, thậm chí ngôn từ rườm rà, khó hiểu. Dường như lối viết ca khúc thị trường, “ăn sổi” cho một bộ phận giới trẻ đã hình thành “phong cách” của không ít nhạc sĩ nên “sang sân” phần âm nhạc dành cho trẻ em, các ca khúc cũng mang theo “âm hưởng”…
Thêm nữa, việc người lớn thấy trẻ em hát nhạc người lớn, không ít người đã vỗ tay rầm rầm, cổ vũ nhiệt liệt. Kết quả là không ít thiếu nhi “buộc phải” già trước tuổi, tâm hồn sớm bị cằn cỗi.
Đã có một vài tín hiệu đáng mừng cho âm nhạc thiếu nhi như những cuộc thi sáng tác ca khúc dành cho thiếu nhi, nhưng đáng tiếc là, nhiều ca khúc ít đến được với đông đảo thiếu nhi cả nước. Một nhạc sĩ tên tuổi mà nhiều thế hệ thiếu nhi yêu mến đã nói: “Khi viết cho thiếu nhi, các tác giả phải “hoá thân” vào cuộc sống tuổi thơ, đáp ứng được nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh, trong sáng của tuổi thơ thì ca khúc mới có “đất sống””. Hy vọng rằng, để tháo gỡ thực trạng các tác phẩm âm nhạc dành cho thiếu nhi vừa yếu, vừa thiếu này, cần phải có sự tham gia của các cơ quan chức năng, ban ngành, giới truyền thông, góp phần quảng bá ca khúc mới, chương trình thiếu nhi mới chất lượng, làm phong phú đời sống tinh thần của thiếu nhi, để các em phát triển lành mạnh trên “mảnh đất âm nhạc”-thế giới riêng của chính mình.
MAI HƯƠNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận