Việc lãnh đạo thành phố Hà Nội quyết định xử lý những công trình xây dựng sai phép đã, đang và chắc chắn sẽ còn là vấn đề làm xao động dư luận Hà Nội và cả nước. Trong khi tuyệt đại đa số người dân ủng hộ quyết định xử lý thì nhiều cấp chính quyền, nhiều cán bộ-hoặc nhiều hoặc ít liên quan đến sự vụ-lại phân vân, dùng dằng...
![]() |
|
Công trình được quây kín trong quá trình để đảm bảo an toàn.Ảnh T.Hiếu |
Xin không nói đến những toan tính trục lợi tiêu cực ở một số người dù đó là việc có thật đã từng xảy ra. Những lý do khiến họ chưa thông, chưa quyết tự trong lòng có nhiều và cũng có lý: Đó là sự tồn đọng từ lịch sử, là sự vi phạm tràn lan khó xử lý. Thêm nữa, nhìn thấy nhà xây xong, mà phải dỡ, đập, phải cắt ngọn thì quả là xót cho của cải vật chất cả đấy…
Những lý do trên quả là có thực, quả là một thách thức rất lớn đối với thành phố Hà Nội nói riêng và các thành phố, thị xã trên đất nước ta nói chung trên chặng đường phát triển mới. Song, chúng ta không thể chấp nhận bức tranh đô thị lộn xộn, chắp vá, càng không chấp nhận sự mất kỷ cương trong quản lý đất đai, nhà cửa và quản lý xây dựng. Sự tồn đọng của lịch sử có thể từng bước giải quyết nhưng chúng ta không thể để kỷ cương luật pháp bị coi thường, những vi phạm ngày hôm nay tiếp tục xảy ra, chồng chất thêm vào sự tồn đọng từ quá khứ. Không thể vin vào lý do “quá khứ” để tránh, khất trách nhiệm của ngày hôm nay. Không nên mang “đống của cải” của một vài đơn vị, cá nhân so với lợi ích của cả thành phố.
Hà Nội cũng như đất nước ta còn nghèo nhưng vì lẽ sống của dân tộc, nhân dân Hà Nội đã từng nhiều lần chấp nhận hy sinh, tự đốt cháy những ngôi nhà của mình để tiêu thổ kháng chiến. Ngày nay, khi đất nước đã trọn vẹn trong tay, khi cơ hội xây dựng lại thành phố “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” đã mở ra nhiều thuận lợi, ta hoàn toàn có thể từng bước giải quyết những khó khăn, dẫu là rất lớn, từ lịch sử để lại.
Kỷ cương là rường cột, là thứ của cải quí nhất của một quốc gia, của mỗi thành phố, mỗi môi trường đầu tư, phát triển. Của cải không tự đẻ ra kỷ cương, tiền bao nhiêu cũng không mua được kỷ cương, phép nước. Không đồng lòng kiên quyết khôi phục, gia cố kỷ cương vững chắc, Hà Nội cũng như các thành phố, thị xã khác trên đất nước ta sẽ chịu thêm những rạn nứt, đổ vỡ.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận